My Opera is closing 3rd of March

Thank you...

Chuyện tình người con gái.

Trái tim của một cô gái bắt đầu biết rung động từ khi cô còn rất trẻ, cô để ý đến 1 bạn trai học cùng lớp. Thời gian trôi qua, những kỉ niệm buồn vui vu vơ đã đi vào cuộc sống vốn dĩ bình yên của cô, cứ ngỡ rằng mình đã chinh phục được T, nhưng không, trái tim T lại chia đôi, 1 nửa cho cô và 1 nửa cho bạn thân của cô. Giận hờn nhiều ngày, T xin lỗi cô và nói rằng vẫn còn thích cô. Nhưng sự thật đau lòng hơn, ngày hôm sau, T viết 1 lá thư cho bạn thân của cô, trong lá thư chằng chịt chữ ấy, cô không đọc được bất cứ chữ nào ngoài 3 chữ "I LOVE YOU". Trái tim cô dường như tan nát, cô không khóc được ngay lúc đó, nhưng 1 lúc sau, cô bỗng òa khóc. Thời gian là phương thuốc hiệu nghiệm đã xoa dịu vết thương lòng của cô. Một năm sau,T chuyển trường học, và chuyện giữa cô và người tình thứ nhất chấm dứt từ đó.

Nhưng trong cùng những năm học đó, một chàng trai khác để ý đến cô, vì không được cô đáp trả, nên hắn ta đã có nhiều hành động dại dột. Với 1 trái tim mềm yếu và 1 tấm lòng bao dung, cô "trả tình". Cô không ngờ hắn lại nói dối cô hắn mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối để giành được sự quan tâm từ cô. Kế hoạch của hắn thành công. Lâu ngày sự thật không thể che dấu mãi, hắn xuất khẩu lao động sang Malaysia. Hắn thường xuyên gọi điện thoại về hỏi thăm cô, hắn bảo cô hãy chờ hắn. Cô giận vì mình bị lừa dối, vì mình quá ngu muội, cuộc sống của cô trở nên mệt mỏi, cô luôn phải suy diễn ra mọi tình huống có thể xảy ra để tìm cách ứng phó. Hắn xin cô cho hắn 1 cơ hội, nhưng lần này, sự cứng rắn đã trỗi dậy, cô kiên quyết từ chối.

Năm tháng trôi qua, 1 lần nữa cuộc sống bình yên của cô bị đảo lộn. Với 1 ánh mắt trong veo, 1 tấm lòng bao dung của V đã làm tim cô lỗi nhịp. Theo đuổi tình cảm của mình, nước mắt cô đã rơi thật nhiều, cô xin V "trả tình" cho mình. Nhưng cô mãi luôn bị từ chối. Cô hiểu V đến nỗi dòng tin nhắn chỉ với những kí tự đầu cô cũng có thể hiểu được "c t c d k, k q t n". Yêu 1 người là mong muốn người đó được hạnh phúc. Chính câu nói đó đã làm thay đổi suy nghĩ trong cô. Cô giúp V có được tình cảm của người con gái mà V yêu, việc chưa xong mà V đã nhanh chóng chuyển đối tượng. Cô không cảm thấy mệt mỏi mà vẫn kiên trì giúp V theo đuổi đối tượng mới. Bạn bè cô bảo rằng cô thật khờ dại, ngốc nghếch. Suy nghĩ thật nhiều, cô quyết định gửi cho V 1 lá thư, cô hứa với V rằng trong 3 tháng cô sẽ quên được V. Sau 3 tháng đó cô và V sẽ làm lại từ đầu, nhưng là bạn. Ba tháng trôi qua nhanh chóng, nhưng rồi 1 năm, trong suốt khoảng thời gian đó, cô vẫn khóc 1 mình, khóc vì buồn, khóc vì cô đơn. Cô vẫn thường sign in để chờ nick của V sáng lên, chờ và chờ mãi, những dòng tin nhắn của cô không được reply. Lời hứa 3 tháng nhưng mãi đến tháng thứ 15 cô mới thực hiện được khi cô tự nhìn lại mình, nhìn lại quá khứ, nhìn lại những cố gắng vô vọng của cô. Cô không tin vào tình yêu nữa, cô sợ, sợ rất nhiều điều...Và cũng từ đó, chuyện tình giữa cô và người tình thứ hai cũng chấm dứt. Nhưng tốt đẹp hơn, cô và V trở thành bạn thân của nhau tự lúc nào chính cô cũng không rõ.

Và rồi chuyện tình thứ ba cũng đã đến với cô, cô vẫn là người đơn phương, cô vẫn đi "xin tình". Trái tim cô lại lỗi nhịp sau bao tháng ngày đập đều. Cô nhớ da diết, khi không gặp P cô đã nhớ, nhưng khi gặp rồi nhớ lại càng nhớ thêm. Cô vẫn sign in đó, sign in như chờ đợi 1 tình yêu không kết quả. Vẫn gian nan, vẫn buồn, vẫn thất bại.

Cuộc sống thật quá nhiều bất ngờ, nó đẩy đưa cô trôi dạt khắp nơi, nhưng con sóng cuộc sống ấy vỗ quá mạnh, trái tim mềm yếu chính là điểm yếu của cô, cô vẫn sống theo quan điểm của mình: "Cho đi để nhận lại nhiều hơn". Cô cho những người mình yêu thương những gì tốt đẹp nhất, và cái cô nhận lại chính là những mảnh vá trong trái tim, vì vá quá nhiều nên trái tim cô không còn lành lặn. Nghe những bài hát với những giai điệu buồn, sống mũi cô lại cay cay, cô biết rằng mình đang khóc.

Có ai nghĩ rằng cô là 1 người đa tình, cô là 1 người không chung thủy. Không đâu, cô luôn chung thủy và hết lòng vì tình cảm của mình đó. "Quá tam ba bận", hi vọng chuyện tình thứ ba của cô sẽ tiếp tục, hi vọng cô sẽ có được hạnh phúc của mình, hy vọng đừng ai khiến cô phải đau 1 lần nữa.

Trái tim con gái được lắp ghép bằng những mảng buồn vui, nhạy bén, trái tim con gái cũng là một trái tim biết khóc.



Những chức năng "không tưởng" của laptopSmile...Sad

Comments

Unregistered user Monday, August 15, 2011 10:38:32 AM

Anonymous writes: Vô tình mình ghé ngang và đọc được bài viết này của bạn, thấy bạn gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm ghê, tự nhiên cũng thấy buồn. Đọc lại thấy ngày đăng bài này cũng lâu rồi, không biết bây giờ bạn thế nào, hy vọng là tốt hơn những gì trong bài này nhiều. Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn trắc trở, cố gắng lên nhé ^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28