My Opera is closing 3rd of March

Thank you...

Smile...Sad

Đã lâu rùi không viết entry mới. Dạo này phải học giáo dục thể chất khiến mình đờ cả người, nhưng những ngày này khiến mình cảm thấy rất vui, rất vui khi được cười đùa bên cạnh những người bạn IT pro này.

Những kỉ niệm đã dần đi vào cuộc sống của mình, mỗi ngày khởi đầu bằng một tâm trạng phấn khởi thật hạnh phúc. Nhưng sao hôm nay mình cảm thấy không vui, không vui vì mình đang bị người khác hiểu lầm. Cười thật nhiều nhưng sao lòng trống trải quá, miên man theo dòng suy nghĩ về 1 tương lai và chợt dừng lại khi biết mình chưa có được gì cả.

Chuyện tình người con gái.可以不爱了_梁文音

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28