My Opera is closing 3rd of March

Thank you...

Giải phóng rùi...

Oh yeah bigsmile!!! Cuối cùng thì cũng đã kết thúc những ngày gian khổ của môn giáo dục thể chất. Thế là mình đã có chứng chỉ rùi nhé:up:. Học 4 môn, điền kinh, thể dục, bóng rổ, trùi ui sao mà qua dễ dàng vậy trời. Hix, còn cầu lông...môn sống còn nè, mình mà rớt là cuốn gói về quê đóng cửa luyện, năm sau đọ sức với thầy. Thi xong, hồi hộp, căng thẳng chờ thầy đọc danh sách những người...rớt. Nhìn thầy kìa, đọc j mà nhìu dữ vậy trời, rớt nhiều thế. Nguyễn Anh Khoa (muội muội của mình), Lê Nguyễn Anh Khoa (cũng là sư huynh đồng môn),..., Nguyễn Thị Trúc Linh (đồng môn lun nè). Ngơ ngác nhìn thầy Kiệt, 2 thầy trò mình qua rùi. Hehe, hên cho mình, nhờ có "thầy" Kiệt help me. Vui quá trời lun. Phút cuối cùng, thầy kết lại một câu, "Đùa các em thôi, qua hết"...đến đây nhìn thầy dễ xương ghê. Cho thầy 10 điểm nè.

Để kỉ niệm cho những tháng ngày gian khổ ấy, sau khi thi xong, nhóm mình kéo nhau ra quán trà sữa. Ngồi chơi domino, xui vầy trời, mới có ván đầu mà mình đã thua rùi. Nhưng so với thầy Kiệt thì...thầy bị "ung thư tai" òy vì bị thua quá nhiều ~~> bị búng tai quá nhiều.

Ngày mai mình sẽ đi cắm trại, lại thêm những kỉ niệm vui. Giờ thì đi mua đồ để ngày mai còn nhâm nhi nữa. Muội muội làm trưởng trại mà bù nhìn không à, mình làm phó trại mà phải lo hết...Thôi kệ, hành hạ muội sau nhé.party

可以不爱了_梁文音 Trong nhân gian có 2 điều tôi muốn biết

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28