My Opera is closing 3rd of March

Thank you...

Trong nhân gian có 2 điều tôi muốn biết

Thế là đã kết thúc 1 ngày cắm trại, đi thật nhiều, và phút cuối là chân đau thật nhiều. Nhờ đó, mình đã có dịp ghé qua chương trình "Trao lời yêu thương" của hội trại. Chương trình đó, chủ yếu là những lời tự đáy lòng người trình bày muốn gửi đến người mình yêu thương. Và nhờ đó, tôi đã nghiệm ra 1 điều, "Hạnh phúc đôi lúc phải hi sinh" và "Từ bỏ cũng chính là can đảm đối mặt". Ngày hôm qua, tôi gặp 1 chuyện khiến mình hơi sốc và buồn, một người xưa hỏi tôi tại sao lại đối xử với người ta như vậy, chuyện đã qua lâu rồi, nhưng nó khiến tôi lo sợ một điều gì đó chẳng lành sẽ đến với tôi, sẽ không còn lâu nữa. Khi ấy tôi cần đến 1 người, nhưng cái tôi cần vẫn mãi không đến bên tôi. Tôi đã chờ mòn mỏi, tôi không thích chờ đợi, nhưng có những chuyện tôi vẫn chờ đợi một cách vô ý thức. Có lẽ, tôi nên từng ngày, từng ngày "Can đảm đối mặt", để những khi 1 mình, tôi không cảm thấy buồn, không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy nhớ một ai đó. Nhưng cái khó khăn lớn nhất là làm cách nào để ..., quyết định này tôi đã nhiều lần nghĩ đến, nhưng rồi lại rút lại suy nghĩ đó. Lần này, hi vọng mình sẽ làm được. Mỗi ngày tôi sẽ delete đi 1 ít, delete tình yêu trong tôi, có lẽ như thế sẽ tốt hơn...

"Trong nhân gian có 2 điều tôi muốn biết: 1 làm sao quên, hay anh đã yêu ai rồi."

To my secret folder: Hãy xóa bỏ hết tất cả những gì L nói, như ... đã từng nói vậy: Cuối ngày là delete tất cả.

Giải phóng rùi... Nên đặt title là gì đây???

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28