My Opera is closing 3rd of March

Thank you...

Chán quá!!!

Mới entry "Mưa" có vài hôm, vậy mà tiết trời thành phố thật bất thường, nóng kinh khủng. Mưa vẫn nóng, không mưa càng nóng ác hơn.

Thời tiết này làm tôi thấy bực bội. Tôi chán, tôi ghét những giờ phút ở trong căn nhà này. Trong căn nhà này, tôi chỉ vui khi ngồi làm việc với cái laptop, chỉ vui khi tôi học, và chỉ vui khi chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà. Mọi nỗi buồn, ưu phiền của cuộc sống được tôi ném ở nhà để bước đi 1 cách thanh thản, vui vẻ. Gặp bạn bè, cười nói vô tư, khiến tôi hạnh phúc. Kết thúc những giờ học, điều tất yếu là phải quay về nhà. Ban đầu tôi háo hức khi nghĩ về những bài học đang chờ tôi, và khi chỉ còn 1km đường đi nữa thôi, lòng tôi nặng trĩu, mệt mỏi khi nghĩ đến căn nhà bừa bộn, chén chưa rửa, đồ chưa giặt, chưa xếp vào tủ, nhà chưa quét, chưa lau...Mệt mỏi cả ngày, thế mà không ai giúp tôi những việc như thế mặc dù 4 người cùng sống trong căn nhà đó.

Mưa...Help me

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28