My Opera is closing 3rd of March

Thank you...

Xui tận mạng luôn.

Xui thiệt, 7h30, tay bấm công tắc, tay bấm nút power, khởi động xong, tay nữa bấm modem mạng. Chờ chờ, kì vậy ta, giờ này mà vào mạng không được là sao trời, Tiếp tục chờ, ây da, còn 10ph nữa, phone cho lanh gửi cho mình địa chỉ email của cô, USB đâu rùi, sao tìm hoài không thấy, đây rùi, send qua lẹ nào. Rùi shutdown máy, chạy ào ra tiệm net gần nhà. Thiệt, tận mạng thiệt rùi, cổng USB không được hỗ trợ, j thế này, phone cho Phát, gửi bài giùm.
- "Cô ơi tính tiền máy này giùm con"
- "Bao nhiêu cô?"
- "1k"
Ặc, mời ngồi xíu, chưa mần ăn được j. Dưới quê mình, "thôi, cô không lấy". Đúng là thành phố có khác. Chạy về đến nhà. Tiếp tục động tác như thường lệ, trời ạ, mình ngồi đếm mới có 30 giây, nó vào mạng được. Thiệt hết biết.
Còn môn LTHĐT, xem xét lại lần cuối, rùi gửi luôn. Không chờ nữa.

Đuối quá đi mất.Ngày về quê.

Comments

Khoa Nguyennak9x Sunday, April 26, 2009 4:05:54 PM

Muội còn thảm hơn tỷ nữa sad(, quên nộp đồ án rồi sad(

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28