Sắp phải đi rồi.
Saturday, May 2, 2009 2:20:33 PM
Sáng nay, mới có 7h, ba lên kêu dậy, hỏi mình khi nào lên thành phố. Còn đang lơ mơ, mình nói chưa biết. Hôm qua, có cậu dưới thành phố cũng về, trưa này lên thành phố lại, ba hỏi mình có đi ké xe không. Để con suy nghĩ tí đã. Nằm nghĩ, nếu trưa nay lên thành phố thì không được ở nhà nữa, mà lại không tốn tiền xe. Mai lên thì đông, phải đi sớm, mà mai mấy đứa bạn rủ đi chơi nữa. Sáng thứ 2 lên thì phải học cả ngày, sợ không trụ nổi. Quay sang nói với đứa em, trưa nay chị lên thành phố nha, nó bảo ở nhà chơi với nó. Lấy điện thoại tính nhắn tin cho Oni kêu dời ngày đi chơi lại tuần sau, vì mình cũng đang bệnh, nghĩ hồi thấy vì mình mà cả nhóm lỡ chuyến đi chơi nên thôi. Quyết định sáng mai lên. Dặn ba đặt vé xe cho mình chuyến 4h sáng.
Chiều đến, Lanh nhắn tin bảo là hủy cuộc đi chơi rùi, đọc tin nhắn đó sao mà buồn, sao mà hụt hẫng quá. Nếu biết trước sẽ không đi chơi thì mình đặt vé lúc 2h trưa rùi, sẽ được ở nhà thêm vài tiếng, sẽ được chơi với đứa em thêm vài tiếng nữa. Thôi, bỏ qua đi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lên dọn dẹp đồ đạc, nghĩ tới cảnh giờ này ngày mai, mình sẽ không được ở nhà nữa mà lòng đầy tiếc nuối. Lúc nào cũng thế, háo hức về rồi lại tiếc nuối khi ra đi. Tự nhủ lòng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà.