Sắp kết thúc 1 ngày nữa rồi.
Sunday, May 10, 2009 4:39:20 PM
Sở thú thì mình đã đi 1 lần, nhưng cách đây lâu lắm rồi. Trà sữa, quán này mới đi lần đầu. Còn rạp chiếu phim thì...dân quê lên thành phố sống tự lập lần đầu nên đây là lần đầu tiên để mở mang tầm mắt. Nhưng sau khi về, mới thấy cái đầu nó đau kinh khủng. Như thường ngày, dọn dẹp xong xuôi nhà cửa, lại tiếp tục trở lại với bài vở.
Hôm nay, 10/5, Ngày của mẹ. Nhưng mình lại không gọi điện thoại cho mẹ, không quà cáp gì cho mẹ. Mình cũng có những lý do riêng để ....
Mẹ đã làm nhiều việc vì con, lúc nhỏ, có những năm con liên tục bị bệnh sốt xuất huyết, mẹ đã bên cạnh con chăm sóc. Lúc nào cũng thế, những chuyến đi chơi xa, những lần đi khám bệnh, mẹ đều bên cạnh con. Vì con là con gái nên mẹ chỉ con những biện pháp để giữ cho làn da luôn đẹp (đến giờ mà mẹ của con vẫn đẹp là nhờ đó), sắm cho con những bộ áo quần đẹp. Cho đến khi con thi đại học, mẹ vẫn là người sát cánh bên con, thức dậy thật sớm để đưa con đi thi, lo cho con những bữa ăn ngon, trước mỗi buổi thi, mẹ luôn nói cố lên nhé và ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ để khi con ra chỉ để cầm tay con. Từ nhỏ cho đến ngày bước vào kì thi đại học, con cảm thấy thật ngại khi mở miệng nói tiếng "mẹ-con". Con biết lý do, nhưng con không sửa đổi được. Một lần, can đảm nói chuyện với mẹ bằng tiếng việt, và lúc đó con đã vượt qua được sự ngại ngùng đó. Và từ đó, con gọi mẹ nhiều hơn như chưa từng được gọi. Con đã ra đời, sống những ngày không có mẹ chăm sóc, và mỗi lần về quê, con thấy được niềm vui đó từ ánh mắt mẹ. Cứ mỗi lần đó, mẹ lại nấu những món ăn ngon nhất, luôn hỏi con muốn ăn gì. Và thời gian để ở lại không nhiều, mẹ lại chuẩn bị nào sữa, nào trái cây, nào bánh kẹo để con mang lên thành phố. Và mẹ lại buồn khi con chào mẹ con đi.
Mẹ à, mẹ biết không, con yêu mẹ nhiều lắm. Ngày 10/5 này, con chúc mẹ luôn khỏe mẹ nhé. Con không thể về với mẹ trong ngày hôm nay, con không thể gửi những cánh hồng cho mẹ, nhưng con vẫn luôn nghĩ về mẹ.
"Bên mẹ yêu mãi mãi, có đôi tay chở che ấm áp
Đóa hoa hồng tình con kính dâng ngày của mẹ
Cám ơn mẹ, mẹ chịu bao gió sương
Cám ơn mẹ, vòng tay mãi dịu êm
Tình yêu thương nồng ấm đã cho đời con thật tuyệt vời."













Khoa Nguyennak9x # Monday, May 11, 2009 1:01:36 PM
Orchidlgngoclan # Monday, May 11, 2009 2:06:20 PM