My Opera is closing 3rd of March

Thank you...

Tuần thi cử.

Một tuần vất vả, cật lực ôn thi, nói thi thì cũng không phải, chỉ là kiểm tra giữa kì thôi, thi cho nó hoành tráng ý mà.

Ngày đầu, môn Mô hình hóa, đề dễ, mà tới 90 phút, ngồi chơi hơn nửa tiếng. Tối về, mình coi bài Kỹ năng giao tiếp, có đứa em qua chơi, nói chuyện um sùm, làm mình học chẳng được gì cả. Tới 10h30 nó mới về, giờ đó thì mình lại buồn ngủ mất tiêu rùi, thôi, kệ, phó mặc số trời. Miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc (Câu nói kinh điển của Khoa muội muội). Đúng là số trời, làm bài không tốt như hôm qua.
Tiếp tục là môn giải tích, ôn bài tích cực luôn, tới phần mặt bậc 2, đọc chẳng hiểu gì cả, tính nhắn tin hỏi mấy đứa bạn phần đó ôn gì, nghĩ lại cũng phó mặc số trời. Trưa đi kiểm tra, làm bài không tốt như hôm qua. Đó đó, tuột dốc mãi thế làm ăn gì nữa trời.
Còn 2 môn thực hành, nhớ lại mấy tuần trước, ngày nào mình cũng chuyên cần làm bài lập trình. Chắc nó không phụ lòng quan tâm của mình, nhưng cũng nên ngó nó tí xíu. Ôn được 1 phần, lại Minimize nó xuống, nhấn Start menu, tìm đến mục Game, dò dò, nhấn vào Solitaire. Không biết có phải chơi chung với nhóm bài bạc mà mình thích chơi Game này không nữa. Mà cái này không liên quan đến tiền bạc gì hết á, chỉ là sắp bài thôi, thử tài thôi mà. Chắc không sao. Hehe. Chết, càng chơi, càng ghiền. Đến giờ đi thi rùi, đúng là môn Cấu trúc này không phụ lòng mình, làm khá hơn, biểu đồ đi lên. Mà chỉ tiếc cái là chưa fix xong lỗi. Buồn.
Phù, thở nhẹ nhõm. Thế là sắp xong rùi. Chậc, còn nữa, Kỹ năng giao tiếp phải diễn kịch, thuyết trình, thứ 2 tới là phải làm rùi. Xem như số mình còn phải mệt dài dài.

Sắp kết thúc 1 ngày nữa rồi.Bi thảm nối tiếp bi thảm.

Comments

Khoa Nguyennak9x Friday, May 22, 2009 9:42:06 AM

Hehe, hồi chưa đánh xì dách muội cũng thích trò soli lắm, cố lên, muội chờ tỷ nhập sòng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28