My Opera is closing 3rd of March

Thank you...

Bi thảm nối tiếp bi thảm.

Cuối cùng thì cũng kết thúc kì thi giữa kì, hôm nay, thi lập trình hướng đối tượng. Ban đầu nhìn cái đề sao mà dài thế. Chữ không, đọc kĩ lại mới thấy dễ. May mà tối qua mình có coi cái friend class, tuy khó hiểu nhưng hôm nay áp dụng vào bài làm mới thấy tàm tạm.

Thi xong, nhóm kỹ năng ra công viên tập kịch, nhóm bài bạc cũng đi theo, chủ yếu là đánh bài. Tội nghiệp, đánh bài mà cũng phải tìm chỗ mát nữa, nắng lên là di cư. Còn phần mình, lần 1 tập chưa tự nhiên, lần 2, lấy hết can đảm, vượt qua điểm yếu của mình, ồ, tự dưng khác hẳn, tạm được rùi, và lần 3 dợt lại. Rất ok.

Tập xong, 10h30 rùi, tính về rùi ghé qua đại học xã hội nhân văn, đăng kí luyện thi cho đứa em họ. Mà nhớ lại giờ này, chạy đến đó người ta cũng nghỉ trưa rùi. Nên thành ra cả nhóm đi ăn chè. Thiệt, hết biết, đi tới đâu là gầy sòng tới đó. Lúc Lanh làm cái, có chia cho mình, lần đầu tiên cầm bài, cảm giác lạ thường, sao mà run thế. Không biết chơi là thế. Ngoài gầy sòng, ăn uống cũng ồn ào nữa, đứa thì đổ ly chè, đứa thì rớt muỗng, rớt nĩa. Vui nhất là lúc chụp hình. Ngầu quá đi thôi.

Ban đầu, tính thi xong về ngủ bù những ngày vừa qua. Ngủ tới 3h, sực nhớ còn bài tập game giả tưởng mô phỏng xe tăng của thầy Đăng nữa. Bật máy lên, vào trang web của thầy, coi có tiến triển gì không. Đúng là thầy làm ăn nhanh thiệt, tối qua, lúc 11h30, mình còn ghé qua, chưa có gì, thế mà bây giờ, tới bài tập 10 luôn. Cứ nghĩ thôi bài này mình bỏ, còn bài sau cứu vớt. Ai dè, từ rày về sau, mình chiến đấu với xe tăng, mỗi tuần mình phải nâng cấp xe tăng của thầy. Huhu, đúng là giả tưởng, mình đọc cái đề mà tưởng tượng không nổi luôn. Tới đây biết rùi, chắc xin ba tiền trước để đóng tiền học lại môn này quá.

Tuần thi cử.Nhớ nhà.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28