Entry for 31/5
Sunday, May 31, 2009 3:23:34 PM
Lâu rùi, hôm nay mới nghe giọng mẹ, mẹ là chuyên gia thông báo tình hình nhà cửa ở quê, nên dù có định cư lâu dài ở thành phố, mình vẫn nắm bắt tốt thông tin, cập nhật nhanh chóng.
Còn ba, nghiêm khắc nhưng luôn là người quan tâm mình nhất. Xin ba học thêm tiếng anh, ba không cho phép. Hôm kia, ba cho phép mình học, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, học phí quá cao, số tiền của 1 học kì cho 2 anh em không phải nhỏ. Vả lại, ba mới mua xe máy cho mình, bây giờ lại cho tiền đi học nữa. Nghĩ tới đây, thương ba quá, "Thôi, con học trong trường cũng được rồi ba". Cố gắng lên nào.
Hôm nay, tâm trạng mình sao khó tả thế này, vẫn là cảm giác nhớ nhà, cảm giác cô đơn vào những giờ phút cuối ngày. Mình vẫn là mình vào lúc đó, chỉ duy nhất mình có thể thoát ra khi mình bước chân ra khỏi nhà, hòa vào dòng người đông đúc của thành phố. Chợt tự hỏi, đến lúc nào mình có thể sống vui vẻ, không cô đơn suốt 1 ngày không nhỉ.












