My Opera is closing 3rd of March

Thank you...

Entry for 7/6

Hôm nay, mẹ lên thành phố. 9h45 mẹ mới tới nơi, mẹ mang lên cho mình cả hủ to thịt chà bông và cả 2 khay bánh plan mà đứa em ngốc nghếch của mình tự biên tự diễn. Chà, nếm thử chà bông nào, ngon tuyệt, mẹ làm mà. Và món bánh plan nữa, mình có lầm không trời, hơn cả ngoài tiệm nữa.

Thường thì mẹ lên là lảo đảo khắp nhà, rùi phán 1 câu: Luộm thuộm quá; kế đến là mẹ săn tay áo lên dọn dẹp. Nhưng đợt này thì không, thậm chí không nấu cho mình bữa ăn trưa nữa, làm mình sáng nay đi chợ mua tôm, thịt. Thay cho những công việc thường làm, mẹ nằm nghỉ trên ghế salon, mẹ nói buồn ngủ, mà mình cứ kéo ghế đến ngồi 8 với mẹ, lâu quá rùi còn gì, mẹ con mình tâm sự nào, tâm sự chuyện trên trời dưới đất.

Mẹ cứ hở tí là hỏi mấy giờ rùi, 12h15, rùi 1h. Mình đã bảo mẹ là tới 2h rùi về, mà 1h đã lo sửa soạn, 1h30, "Giờ này ra đường chịu sao nổi"_mẹ nói. "Hay là 3h về đi mẹ"_mình tiếp lời. Nhất quyết không là không. Thế là 1h30, mẹ về quê. Mở cửa cổng cho mẹ mà mình buồn, mới chơi có tí à, lại về mất tiêu rùi.

Trước hôm mẹ lên, dì mình có kêu mẹ ở lại. Mà mẹ lại về sớm. Dì đi làm về, chưa gì đã hỏi mẹ về chưa. Tiếp theo đó là 1 tràng nói này nói nọ về mẹ. Mình nghe mà trong lòng bực gì đâu. Chán dì này quá. Cứ...

Chuyển nhà từ Yahoo 360 sang Opera nào!!!Ước gì.......

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28