My Opera is closing 3rd of March

Thank you...

Subscribe to RSS feed

Ước gì.......



Haizzzz. Sao càng ngày càng chán cuộc sống thế này. Những lúc ở trên trường, mình phá thật nhiều, cười thật nhiều, như chưa từng được phá, được cười như vậy. Đến nỗi, người khác phải nói: "Sao em phá quá vậy?", "Vui quá ha". Và những lúc như thế, câu trả lời duy nhất của mình vẫn cứ là "Phá, cười để cuộc sống thêm vui". Không biết tự bao giờ, câu nói đó nằm trong từ điển cuộc sống của mình. Ước gì, mình có thật nhiều tiền, nhiều ơi là nhiều, để có thể sống thoải mái hơn.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28