30/06...Hom nay...
Saturday, June 30, 2007 5:11:00 PM
Hum nay là ngày CN cuối cùng của tháng 6 rồi,thời gian mới thế mà trôi nhanh thế nhỉ.Mới hôm nào tháng 12,1,2,3,4,5,6...vậy mà giờ sắp bước qua một tháng mới.Và rồi tiếp theo cũng là 7.8.9.10.11. và 12 lại đến.Mới hôm nào ngồi thom thóp è người ra hbài thi DHọc,ngày này năm ngóai là bây h đang trong tâm trạng ko bình thường,rất lo sợ,lại còn khủng hỏang.Đang tràn ngập trong sự wan tâm,lo lắng của nhìu ng,trong đó có một ng ...Phải cám ơn một ng luôn che chở,động viên như vậy..
Còn vài ngày nữa thì mọi ng lại bước vào kì thi DH nữa rồi,vậy là cũng gần một năm,làm SV cũng đã một năm.Xem vậy mà nhanh thế nhỉ.
Cũng như bao lần,khỏang thời gian này,mưa lại rơi.Và ko riêng gì,hôm nay,cũng là một ngày mưa.Chiều đi shopping mua wà SN mắc mưa,chạy xe mà cảm thấy mát đến lạnh mặc dù mưa ko phải là xối xả.Tối được ăn mì spaghetti do ngiu làm.Ăn mì ý,trong miên man suy nghĩ lại nhớ đến món mì mà một ng hay làm,lúc nào cũng có thêm phômai vào,lúc nào cũng cho mình phần nhìu,lúc nào cũng phải có trứng...Thời tiết từ chiều sang tối bắt đầu chuyển dần sang se lạnh,ngồi trong karaoke nhưng lòng vẫn đang thả hồn về một nơi nào đó,thả hồn hòa nhập vào cái không khí se lạnh ngòai kia.Bảo ngiu trời lạnh thế này đi dạo thích lắm ha,thế là cùng mọi ng đi ăn tàu hủ đá.Cũng may có mang theo ác khóac vì biết tối nay thế nào về cũng lạnh.Chạy xe một mình,không khí thật mát lạnh,lại miên man suy nghĩ,thả hồn trôi dạt về nơi nào đó mà cũng chẳng hay biết.Vừa nói cười giỡn,ăn xong ly tàu hủ đá,ng cảm thấy lạnh run hơn,bởi vì đá ấy.Ngồi chọc cười wa lại,ko ngớt tiếng nói cười của mấy anh và 2 pé.Có những lúc chợt lắng đọng,mỗi ng dõi về một hướng.Không khí thế này làm lại thả hồn về DLạt.Chợt nhớ HXHương,nhớ lúc dạo bờ hồ,gió lồng lộng khiến lạnh cứng ng,nhớ ngôi nhà tím,nhớ cái khăn chòang,nhớ chiếc áo khóac,nhớ cái siết tay,nhớ tiếng nói cười,nhớ cái tựa dầu vào vai,nhớ tất cả thuộc về nơi ấy.
Ngồi đến 10h hơn thế là về.Mỗi ng một hướng,chạy song song cùng aN,mặc dù thế cũng dc xem là 1 mình chứ nhỉ.Đua xe,càng mát hơn."E thích kkhí thế này lắm,lạnh lạnh sướng ghê"." Nghe đồn là ph dg buồn hả"." Có hở,ai dzợ"." Ờ,thì giang hồ.giang hồ hiểm ác lắm e"." Hì,ừ thì buồn.Nhưng ko phải tại buồn mới buồn,hiện tại dg dzui thời tiết vậy cũng bùn à "." Con gái có tâm lý ngộ wá ta"." Ờ thì,hì,........NGỘ nhỉ...
"
( 00:00h ghi xong entry,bước ra khỏi phòng,vẫn cảm nhận dc không khí lạnh ngòai kia...)
(Anh nhớ em buồn dzui nơi đó,anh nhớ em khi từng cơn gió về)





