My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

2007

2007 magnify

Từ hum đón năm mới tại Đlạt về lười update blog wá.Bụi đống đầy gùi.Vậy là 2006 đã wa đi,bây h đã là 2007 gùi nhỉ.Mong một năm mới tôt lành sẽ đến với mình

Tình hình là hum đi ĐLạt rất ư là dzui,bởi vì trong kkhí lạnh ơi là lạnh như thế có laogong bên cạnh.Đây là lần đầu tiên đi với gđình oxy nên cũng cthấy hơi lo.Nhưng cuối cùng gùi mọi chuyện cũng tôt đẹp.

Còn nhớ như in cái cảm giác chiều hôm đó vừa đặt chân đến DL,kkhí bđầu chuyển lạnh từ từ ,dường như trong lòng mình cũng cảm thấy nao nao .Ko phải mình nao nao k mà laogong cũng vậy nữa,môt cái siết chặt tay vui mừng ôm vào lòng...
Vừa xuống xe xem hotel,cả nhà đứng cầm 1 tấm card của cái hotel đó ma ng đứng run run,còn mình thì có ng sưởi ấm gùi mà vẫn thấy lạnh

Sau khi tìm dc hotel ưng ý,thế là nghỉ ngơi 1 tí gùi chuẩn bị hành trình buổi tối.Càng về tối kkhí càng lạnh vô cùng,trong khi mình chỉ đem có 1 cái mỏng tanh.Thế là tối đó lạnh cóng,may là có cái áo của oxy,hỏng thui thì...hix.Sau khi ăn tối no nê,thế là bđầu dạo chợ đêm.Oxy mua 2 cái khăn choàng,mỗi đứa 1 cái.Choàng cho oxy,laogong choàng lại cho mình.Có cái này thì ấm wá chừng lun gùi...hi`hi`..

DẠo chợ xong,cả nhà đi bộ đến NGoi Nhà Tím ,di ngang bờ hồ xuân hương,hix...gió lạnh vô cùng,nhưng mờ mình dc hand in hand với laogong nên hỏng cảm thấy lạnh nữa.Vốn dĩ lên DL là để hưởng kkhí lạnh nên mọi ng chọn ngồi ngoài trời .Càng lúc càng lạnh nhưng lúc nào cũng có oxy kề bên nên ....

Sang đến ngày thứ 2 dc ra đảo,ngoài đó ban ngày cũng lạnh hỏng kém gì ban đêm hết.Tối tối mình laị dạo quanh hồ xuân hương với oxy,về đêm là kkhí lại lạnh như thế này.Đêm đó là giao thừa,thế là cùng mọi ng đón năm mới tại NGoi Nha Tím,khuya đó còn dc an cháo vit de don mừng năm mới nữa.

Ngày thứ 3 chuyến đi,trên đường về dc đi ván trượt,chung 1 xe ,cảm giác như chơi cảm giác mạnh ở Dsen vậy ý.Lúc trươt xuống thì ghê nhưng mờ khi lên thì nguyên ng mình ngả ra phía sau giữa lưng chừng trời ngắm cảnh.Tuyệt ghê.Đay là lần đi DLat mà mình có nhìu kỉ niệm và niệm vui nhất.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28