My Opera is closing 3rd of March

I Live . I Work & I Start

Subscribe to RSS feed

Tự tin để đứng vững

Đêm nay thật sự không thể ngủ được, tôi suy nghĩ, cứ suy nghĩ. Tôi thật sự có thể làm gì? Bối rối, lo lăng, cuộc sống của tôi rồi sẽ như thế nào nếu như tôi cứ mãi như thế này. Cứ đi, nhưng tôi không thể biết được sẽ đi như thế nào? tôi cố gắng học hỏi, học hỏi, tìm kiếm nhưng càng ngày tôi càng thấy mình không hề biết gì? tại sao? tôi phải làm sao? Cô đơn, không một tình yêu. ngay lúc này, tôi cần lắm một sự chia sẻ, để tôi có thể vững tâm mà tiến bước. nhưng mà với một kẻ như tôi, thì chẳng ai có thể đến với tôi cả, tất cả những người tôi từng yêu, họ đều bỏ tôi mà đi. Có nhiều lúc tôi sợ, tôi sợ mình sẽ mãi mãi cô đơn như thế này? hic hic.Con đường tôi đang đi. Đúng hay Sai? ngay bây giờ không thể trả lời. Những người bạn của tôi, nhưng người học cùng ngành với tôi, học đã có việc làm, có gia đình. Còn tôi đã quyết định từ bỏ ngành của mình để bắt đầu một sự khởi đầu mới. Một sự khởi đầu sẽ khó khăn hơn rất nhiều,con đường này đòi hỏi tôi quyết tâm nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn. Biết là thế nhưng tôi vẫn cần, cần lắm một lời động viên để tôi giữ vững niềm tin của mình.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28