My Opera is closing 3rd of March

I Live . I Work & I Start

Gia đình hạnh phúc


Vì một lý do nào đó, gia đình đôi khi là một từ quá xa vời đối với chúng ta. Với những con người ra đi vì sự nghiệp. Xa nhà, với biết bao bộn bề công việc, người con đôi khi vô tâm không nhớ nổi đến hai từ gia đình. Một gia đình luôn hạnh phúc là ước mơ, là kỳ vọng của mỗi người.
"Đi xa con nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương"

Còn những ai đang còn bên cạnh gia đình, xin hãy nhớ những điều này để gia đình bạn, gia đình của chúng ta luôn luôn hạnh phúc.

Tạo lòng tin là việc khó, giữ được lòng tin lại càng khó hơn. Hiếm có người nào ngoài xã hội tin hoàn toàn vào bạn. Những người tin tưởng bạn nhất chỉ là gia đình bạn. Vì vậy đừng bao giờ đánh mất lòng tin ấy, ví dụ, đừng lặp đi lặp lại một lỗi lầm - như thế thì ai mà tin được nữa.


Sau một ngày làm việc, đầu óc của người thân rất căng thẳng và cơ thể thì mệt mỏi nên dễ cáu bẳn. Do đó, tuyệt đối tránh động đến những việc nhạy cảm như là xin tiền, hay là đặt những câu hỏi kiểu như là tra khảo họ, có thể họ sẽ trả lời nhưng với một thái bộ không tốt, dễ gây ra mâu thuẫn trong gia đình.

Người lớn thường có thói quen hay nhắc:"Ngày xưa ..." hay là "Ngày con còn nhỏ . ." hay "Ngày bố mẹ bằng tuổi con bây giờ . .". Có nhiều người trong chúng ta tỏ ra khó chịu khi nghe những câu chuyện "Cổ xưa cũ rích" không được cập nhật qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng đó lại những kỷ niệm để đời của bố mẹ chúng ta. Hãy yêu quí những kỷ niệm ấy vì ai chẳng có một quá khứ, một thời thơ ấu, bởi trong cuộc sống đời thường chật vật, có lúc nào bố mẹ chúng ta được thư giãn mơ màng như lúc ôn lại thời xa xưa ấy đâu?

Có thể bạn sẽ khó chịu khi bố mẹ tỏ ra ưu ái đứa em hơn. Buồn bực khi bố mẹ quát mắng bạn một cách (mà theo bạn nghĩ là vô lý). Thế là bản tính tự ái nổi dậy đùng đùng. Bạn làm mọi cách để "xem bố mẹ có lo cho mình không". Cách thường được sử dụng nhất là tự hành hạ mình. Bố mẹ cực nhọc cả ngày, bây giờ đến đứa con cũng không làm cho bố mẹ yên tâm nữa thì có mệt mỏi không? Giá như chúng ta mềm tính, biết bỏ qua những chuyện mà "không có cũng chẳng sao" như vậy thì tốt hơn nhiều

Có những chuyện xảy ra ở bên ngoài làm chúng ta bực dọc, khó chịu nhưng không thể giải quyết được mọi chuyện êm xuôi ở đó. Thế là chúng ta mang về nhà và trút những điều đó vào gia đình, làm cho mọi thứ trở nên căng thẳng nhiều hơn. Tốt nhất là hãy dẹp bỏ mọi bực bội trước khi bước chân vào nhà. Ngôi nhà cần và phải là nơi yên bình đầm ấm chứ không thể là nơi để chúng ta trút giận đâu, nhớ lấy điều này




Vườn "nhà tôi"what U got

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28