My Opera is closing 3rd of March

I Live . I Work & I Start

Lật ngược các Neuron

Câu chuyện về một giáo sư ở Đại học Oxford (Anh) như sau: Một hôm khi ông đang trầm tư trong làn nước mát tại bãi tắm Prason's Pleasure - Bãi tắm "Adam Eva" trên con sông CherWeli, thì một nhóm sinh viên chèo thuyền ngang qua. Nhanh chóng, vị giáo sư lấy khăn tắm chụp kín quanh mặt mình, thay vì che quanh mông. Triết lý ông đưa ra là: "Súng ống" thì vị nam giáo sư nào cũng có, nhưng gương mặt thì mỗi người chỉ có một. Che cái đáng che! chúng tôi gọi kiểu tư duy này là lật ngược nơron thần kinh (neuron).
Cuộc sống tiến hóa nhờ rất nhiều vào những lần đảo chiều của các suy nghĩ và hành động. Hãy thử tư duy ngược những vấn đề bạn đang mắc phải. Tiến bằng cách lùi . . . Bắt bằng cách buông. . .

1.Cú "nhảy ngược" ghi vào lịch sử:
Tại thế vận hội Mêxicô năm 1968, môn nhảy cao chứng kiến một kỷ lục đặc biệt về bước nhảy cao. Vận động viên Dick Fosbury phá vỡ kỷ lục thế giới lúc bấy giờ là 7 feet 4 1/4 inches Dick Fosbury chiến thắng vì anh không nhảy theo cùng một phương pháp như các vận động viên khác thời đó, các vận động viên vượt xà bằng cách hướng mặt xuống đất, úp bụng qua xà. Còn Fusbury thì bật lên đồng thời xoay người mặt hướng lên trời và lưng qua xà. Phương pháp này được gọi là Fusbury Flop và là cách nhảy của các vận động viên nhảy cao ngày nay.
2.Cái tên nhất thiết phải có ý nghĩa?
Ngày nay nhắc đến Kodak thì ai ai đó như danh từ thay thế cho "phim chụp" và "máy ảnh phim". Nhưng năm 1888, khi nhà sáng lập Geogre Eastman đặt tên cho công ty là Kodak thì hầu hết cộng sự phản đối. Đó là một từ hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng Eastman vẫn giữ nguyên chính kiến của mình: Kodak là một từ ngắn, dễ phát âm và không gây nhầm lẫn với một từ thuộc lĩnh vực nào khác. Eastman đã đúng. Vấn đề đưa ra ở đây là cái tên không nhất thiết phải "có nghĩa" mà chính hoạt động của cái tên đó khiến nó có nghĩa. Đó là bước tư duy ngược.
3. Tính có lý của sự vô lý:
Câu chuyện "đỏ trên đỏ"(Red on red) của nhà copywriter huyền thoại Leo Burneft là kim chỉ nam cho sự lật ngược neuron của những người muốn dấn thân vào ngành quảng cáo. Trong một quảng cáo thịt bò, thay vì chụp hình miếng thịt tươi trên nền sáng cho nổi màu đỏ của thịt, Leo Burnett đã đề nghị chọn phông nền màu đỏ. Trên phông đỏ mà màu đỏ của thịt vẫn nổi bật chứng tỏ thịt này supper tươi.
CÁC ỨNG DỤNG TƯ DUY ĐẢO CHIỀU
1.Đôi khi thực hiện rồi hối tiếc tốt hơn không thực hiện:
Một chàng trai chạy ù té vào phòng cha mình. "Thí nghiệm mới của con lại thất bại rồi!"
Người cha điềm nhiên nói:"Các giáo sư sẽ giết con vì chuyện này à?"
Chàng trai trả lời:"Không, không, chỉ là . . ."
Người cha khẽ cười:"Vậy đâu có gì là to tát. Nhanh làm lại một thí nghiệm mới."
Thất tình, thi rớt, thất nghiệp. . .không có gì là ác mộng cả. Còn hơn là bạn thu mình lại không dám yêu, không dám đi thi, không nhích tay làm một việc gì. Phải hành động thì mới biết việc gì sẽ xảy ra, chứ ngồi một chỗ hết tiên đoán chuyện này đến chuyện khác thì bạn sẽ trở thành chuyên gia mộng mị và thành con ốc sên giữa đời thường.
2. Đôi khi vừa làm vừa sửa tốt hơn lên kế hoạch hoàn chỉnh rồi làm:
Nhiều khi vì trông đợi một khởi đầu hoàn hảo đến từng milimet nên bạn lần lựa trì hoãn ngày khởi công cho kế hoạch của mình, muốn có thêm thời gian để hoàn mỹ cái plan trên giấy. Kế hoạch trên giấy có 1000% hoàn hảo thì nó vẫn chỉ trên giấy, không bắt tay vào thực hiện thì bạn không thấy khó khăn rắc rối nào có thể phát sinh. Và càng chờ lâu thì cơ hội càng qua nhanh, chẳng lẻ bạn phải chờ đến khi kế hoạch của mình "Bạc râu" rồi mới cho nó "chống gậy" bước vào đời?! bắt tay vào việc, nếu có hỏng hóc gì thì sửa chữa ngay. Đừng ngồi đoán mò bệnh bốc thuốc cho thì tương lai.
3.Bị đuổi việc, Huuraaaa!!!:
Một ngày đẹp trời, sếp đến bên cạnh nhỏ nhẹ nói rằng không cần chỗ làm của bạn nữa. Thay vì tiu ngỉu đi về, hãy chân sáo bước về nhà. Đây là cơ hội để bạn năng nổ đi tìm một công việc khác, săn lùng một sự khởi đầu mới, khi một cánh cửa đóng, luôn có một hoặc nhiều cánh cửa khác mở ra.
Những cú lộn nhào ngoạn mục của Neuron sẽ làm cuộc sống của bạn ngoặc sang một con đường khác thú vị hơn và ý nghĩa hơn. Rất nhiều những phát minh vĩ đại của loài người được sinh ra do những nhà phát minh đã nghĩ ngược, làm ngược lại với những gì mọi người xung quanh thực hiện. Bước đi trong cuộc sống không phải là bạn đang đi trên con đường một chiều, mà là di chuyển trên những con đường đa chiều, tầng tầng lớp lớp và nhiều giao lộ. Mọi ngã rẽ đều đem đến thay đổi trong cuộc sống. Cuộc sống không cho bạn lựa chọn, mà chính bạn là người chọn lựa mình sẽ sống như thế nào. Nếu bạn trót rẽ sai hướng, vẫn luôn có một cách giải quyết cuối cùng: Lật ngược các NEURON
Ngọc Bích
Theo sách Whatever You Think, Think The Opposite của Paul Arden

Kích thước chuẩn của cardvisit, folder, letter headChùa DƠI

Comments

Liêu Ngọc Tấnlieungoctan Wednesday, November 5, 2008 8:13:13 PM

Không gian bao la, tôi sẽ rẽ sang một hướng khác, không biết tốt hay xấu, thành công hay thất bại. TÔi vẫn tin mình sẽ làm được.

Café SángCaPheSang Wednesday, March 11, 2009 11:55:47 PM

Tôi không được học tí gì về hội họa hay mĩ thuật và cũng chưa có thời gian để đọc các bài viết nhưng có lẻ bạn một người rất thích lĩnh vực này! ta có cùng sở thích đấy!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28