My Opera is closing 3rd of March

I Live . I Work & I Start

Nhớ em.



Nhớ em. Dù rằng mãi mãi . . .em không bao giờ đến với anh. Nhưng mong em nhớ rằng "Anh yêu em". Thời gian không thể xóa nhòa nỗi nhớ, nó đến và ở đó, làm bạn với anh như những người bạn tri kỷ không bao giờ tách rời. Giữa hai bờ có sự khác biệt quá lớn, lớn đến nỗi anh không biết làm cách nào để vượt qua. Tình yêu không thể vay mượn, bởi vì mượn thì phải trả, thật buồn khi nghĩ đến điều đó. Sống ở đời đã có vay thì phải có trả . . . .phải không em, đã đến lúc anh phải trả lại em cho người mà anh đã mượn. Cám ơn cuộc đời đã cho anh gặp em, được gần bên em dù chỉ trong một thời gian rất ngắn. Một điều mà dù có mơ anh cũng không dám nghĩ đến. Tạm biệt em, người mà anh yêu. Remember I love you.

Chùa Dơi (Triển lãm tại Bến Tre - Mỹ thuật KV VIII lần thứ 13)Ngày mai em đi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28