My Opera is closing 3rd of March

I Live . I Work & I Start

sick

Bệnh, lại bệnh, cuộc sống mình cứ kéo dài mãi như thế, mất ngủ triền miên, mơ ước một đêm ngủ ngon giấc tới sáng nhưng bao giờ cũng vậy giấc ngủ luôn đến vào lúc 3 - 4h sáng nhưng sau đó 5h30 lại phải thức để chích thuốc, uống thuốc và ăn sáng rồi sau đó lại ngủ tiếp đến trưa. Thức dậy ăn miếng cơm, uống miếng thuốc rồi lại nằm và tiếp tục ngủ một ngày trôi qua cứ thế lặp lại, mới trị được 22 ngày thôi còn tới mấy tháng nữa. Cố gắng vượt qua, cố gắng vượt qua . . . . phải cố gắng, tự nhủ với lòng sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe mình tốt hơn, còn các bạn chưa vào tình trạng như tôi nhân lúc còn khỏe hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình nhé

HPBVi vu về các nhóm máu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28