Dừng chân lặng ngắm mùa thu tím. Chờ đợi... người dưng... xa rất xa...

Tìm về cõi nhớ bình yên ấy. Vòng sầu vẫn buộc chốn tình tan. Sương giăng che phủ đời thiếu nữ. Thời gian dần xóa mảnh hồn ai...

Archive: May 2012

Ru đời hát khúc tâm ca
Ru người hát khúc chia xa một đời
Thương thay một thuở thiếu thời
Sầu thay một bước xa rời thiên thu

Người đi sương gió mịt mù
Nơi đây ai cũng lãng du cuộc đời
Người xa xôi, bước ngàn khơi
Nơi đây ai vẫn nhớ lời thủy chung

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31