Welcome to my b....log

Updating my life...

Ebook: Khoa học hoá cách suy nghĩ, làm việc, học tập - Đào Văn Tiến

Trích:

Vladimia Cuocganop: "... Nếu thanh niên không quan tâm tới khoa học, xã hội sẽ nhanh chóng suy thoái về văn hóa và vật chất...

Lời giới thiệu

Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật ở nước ta đang yêu cầu mỗi người, để thích nghi dần với đời sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải khoa học hóa cách suy nghĩ, làm việc và học tập của mình.

Tập sách này nhằm mục đích giúp ích cho các bạn trẻ đáp ứng được đòi hỏi trên đây nhằm đạt nhiều kết quả tốt trong mọi lĩnh vực công tác và học tập.

Tinh thần khoa học cùng với phong cách khoa học ở thời đại nào cũng giúp con người tiếp cận chân lý. Nó không những giúp ích cho nhà khoa học trong công tác nghiên cứu mà còn cho mọi người muốn hành động đạt kết quả.

Trong lịch sử xã hội loài người, ở thời kỳ nào và nơi nào mà tinh thần khoa học sút kém, là lúc đó, ở nơi đó, tôn giáo lộng hành, tà thuyết phát triển, bước tiến của xã hội bị ảnh hưởng.

Trong tình hình đất nước hiện nay,… chúng tôi thấy tập sách có hy vọng đáp ứng phần nào yêu cầu trí tuệ của các bạn trẻ.

Tập sách được biên soạn do một giáo sư đã gần 30 năm công tác nghiên cứu và đào tạo cán bộ khoa học ở trường đại học tổng hợp Hà Nội, đã tập hợp được nhiều sự kiện lấy ở lịch sử khoa học ngoài nước và trong nước để minh họa cho chủ đề.



Download
http://www.mediafire.com/?b30gywzrtbf

MỤC LỤC:

Lời mở đầu

Chương 1: Tinh thần khoa học
1. Yêu chân lý và dũng cảm trí tuệ
2. Trung thực trí tuệ
3. Độc lập trí tuệ
4. Nghi vấn khoa học
5. Tin tưởng khoa học
6. Khiêm tốn và rộng lượng
7. Tư duy không vụ lợi

Chương 2: Phong cách khoa học trong lao động
1. Tính trật tự
2. Tính kế hoạch
3. Tập trung chú ý
4. Tính liên tục
5. Tính khẩn trương

Chương 3: Phong cách khoa học trong học tập
1. Nghe giảng
2. Ghi chép
3. Tự học
4. Thực tập
5. Làm bài, viết báo cáo
6. Thuyết trình

Chương 4: Vài đức tính cần thiết cho công tác khoa học
1. Óc quan sát
2. Trí nhớ nhanh, bền
3. Tính tò mò tìm hiểu
4. Trí tưởng tượng phong phú
5. Nghị lực kiên trì
6. Năng khiếu

< Nguồn: chungta.com >

Bài thơ tếu về... cưới vợ!Điểm yếu của Wikipedia

Comments

Unregistered user Sunday, April 26, 2009 10:39:04 AM

Anonymous writes: Những dòng dưới đây không cố định hoàn toàn quan điểm, chỉ là để cho các bạn suy nghĩ thôi. Thoải mái nhé... "Khoa học không có tôn giáo thì khập khiễng, Tôn giáo không có khoa học thì mù quáng" – (Albert Eisntein). Mục đích của tôn giáo là để răn dạy con người sống thanh thản, yêu thương và có đạo đức và một phần cũng để cho con người trút bỏ nhiều gánh nặng trong cuộc sống “Những tín đồ chân thành không bao giờ mắc bệnh thần kinh” . Hiển nhiên không thiếu người sử dụng nó để điều khiển người khác nên thêm thắt nhiều điều sai nhưng "có vẻ đúng" vì được suy luận ra từ nguyên gốc. Khoa học dùng để nghiên cứu mối liên quan giữa những thứ ta nhìn thấy được “Ta không thể không kinh ngạc khi nhìn thấy sự liên quan mật thiết của mọi thứ xung quanh ta, những bí mật vĩnh cữu”. Newton, Galile hay Einstein... trở thành nhà khoa học trước hết là vì họ tò mò (cái cảm xúc tò mò này tôn giáo thường không cho có bởi vì dzậy thì hổng có tôn giáo nữa rồi) trước những trước những bí ẩn mà họ nhìn thấy (chỉ có họ mới bỏ công ra nhìn thôi haha) chứ không phải để chứng minh tôn giáo sai. Họ hiểu rõ mục đích chân chính của tôn giáo là gì. Cái mà họ ghét là những kẻ chả hiểu điều đó mà cho rằng tôn giáo của mình vượt trội mọi quan niệm và suy nghĩ khác, từ đó xảy ra bao oán hận và chiến tranh. Khoa học là đỉnh cao của sự tò mò và suy luận logic, nhưng nói không có tình yêu là hoàn toàn sai lầm. Edixon phát minh ra máy quay phim sau khi vợ chết. Pascal phát minh ra máy tính cầm tay vì thấy bố mình cứ lui cui với đống sổ sách kế toán. Phát minh khoa học là được dùng để phục vụ con người. Tuy vậy được mặt này thì chắc chắn mất mặt khác. Người thì sử dụng nó để phục vụ cho tiện nghi của bản thân, bởi vậy lười hơn mà mất sức khỏe. Những cũng có người nhờ nó mà thay đổi cuộc đời hoặc cứu một ai đó. Nhưng nhiều khi “tinh thần khoa học” quá đáng lại làm con người do dự không quyết định mà ngồi xét đi xét lại lợi thế nào, hại thế nào, tốt xấu ra sao. Lịch sử nhân loại đến từ những quyết định chứ không phải sự đúng sai. Nhưng có một điều chắc chắc, cảm xúc là nguồn động lực lớn nhất của cuộc đời. Không có cảm xúc thì không có cảm tôn giáo lẫn khoa học hay những chiếc máy. Thế giới không phát triển không phải là thế giới không có khoa học mà là thế giới không có cảm xúc. “80% thành công của con người là do cảm xúc, 20% là do lý luận và máy móc” Đây là nghiên cứu thực hiện bởi phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển con người. Khó ai thắng được khi tranh luận trong một trạng thái yếu xìu và uể oải phải không. Thêm điều nữa, xã hội dù phát triển hay không phát triển, luôn luôn có vấn đề, chắc chắc có. Chúng ta không phát triển để làm biến đi mọi vấn đề. “Problems are gifts, not curse” Trưởng thành, phát triển và đóng góp là một trong những nhu cầu to lớn nhất của con người. Thảm họa ư, thoái trào ư, có thể sẽ có. Nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta được thúc đẩy để có được những phát triển và thay đổi vượt bậc hơn và “Chính trong lúc đó các vĩ nhân của thế giới lại được sinh ra” Lâu quá không viết, tự nhiên lướt qua đây lại thấy hứng. Người ngồi trước màn hình hình thấy hay xin mỉm cười nhé. Huuum..Thanks

Unregistered user Monday, May 18, 2009 8:04:24 AM

Pham Viet Dung writes: thanks Best Regard! ................................................ Dung, Pham Viet( Mr) Address: 30 Tay Son, 32 Road, Phung town,Dan Phuong Dist., HN, Vietnam Tel: 0433.885.192 Mobile: 0982. 038.229 Email: Dungpv299@gmail.com YM: Dungpv299 Skype: Dungpv299 Blog: 360.yahoo.com/con_vietdung Thank you.Have a goodday

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31