My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Gấu's Blog

"Everything is permissible for me"—but not everything is beneficial. "Everything is permissible for me"—but I will not be mastered by anything (I Corinthians 6:12)

Vacation - Summer 2009 - Hue/Hoi An/Quang Ngai/Da Nang

Vacation - Summer 2009 - Hue/Hoi An/Quang Ngai/Da Nang - IMG_0455.JPG
 

Rate:

Previous Image 23 of 96 Next

Comments

Mèo Đenmeoden231287 Tuesday, July 7, 2009 7:50:42 AM

"Chợ Đông Ba khi mình qua, lá me bay bay là đà, chiều thiết tha, có em mong chờ..." oài :"> chả nhớ lời nhưng mà ...thích thế :"> yêu thế :">

Phoebe Dolinhando92vn Wednesday, July 8, 2009 6:17:43 AM

Haiz..Xem ra post hình lên, lợi ít, hại nhiều nhỉ ! Cứ làm cho chị Mèo khóc than thôi sad
Xem ra chị mèo cũng rành miền Trung lắm ? Em thì chỉ mới đi lần đầu thôi smile

Mèo Đenmeoden231287 Wednesday, July 8, 2009 7:31:09 AM

Chị trải nghiệm miền Trung trên sách báo và qua lời kể là nhiều chứ có mấy cơ hội được đi đâu :| ... chỉ là nghiên cứu về miền đất này kỹ quá thôi smile

Phoebe Dolinhando92vn Wednesday, July 8, 2009 8:22:01 AM

....Chị có ý định ra đấy ở ah ? p
Theo em thì ở HN hoặc tp.HCm thì...sầm uất và có việc làm hơn chị ạ ! miền Trung mình còn nghèo lắm, có Đà nẵng là khá nhất thôi, nhưng cơ hội để phát triển vẫn ko = tp mình, dù ĐN có xanh sạch hơn smile

À, em complete cái entry đi chơi rồi đấy ! Chị Mèo vào xem nhé ! bigsmile

Mèo Đenmeoden231287 Wednesday, July 8, 2009 8:55:19 AM

Oài, đúng là chị đã từng có ý định ra ở Đà Nẵng thật lol lol lol Ngoài đó có cơ quan Ngoại Giao chuyên phụ trách mảng visa, hộ chiếu, chị ở ĐN thì sẽ làm chỗ đó đó p CHị chả biết so với Sài Gòn thì thế nào chứ so với Hà Nội thì Đà Nẵng hơn đứt :| Chị ghét HN ban ngày, khói bụi xô bồ lắm sad Người dân thì ko 1 chút ý thức, khi nào chị viết entry về ý thức ng` dân HN cho em rõ, e là em phát hoảng mất thôi (nếu như Sài Gòn ko thế lol lol lol )

Phoebe Dolinhando92vn Wednesday, July 8, 2009 2:30:15 PM

...Nói gì chứ về xanh - sạch - đẹp thì...công nhận là ĐN vip quá ! tp.HCM thì đang "trần ai" với mấy chú đường sá - cầu cống, khiếp lắm chị ơi ! yuck yuck Dân Sì Gòn thì...họa may thôi, nhiều người vẫn còn í ẹ lắm, chả biết lịch sự văn minh là gì ráo ! mà thôi..nói thêm đau lòng...dù sao cũng là nơi sinh ra lớn lên...kiếm mặt nào tốt mà tự hào thôi chứ biết làm sao hả chị ! idea

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.