My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Gấu's Blog

"Everything is permissible for me"—but not everything is beneficial. "Everything is permissible for me"—but I will not be mastered by anything (I Corinthians 6:12)

Vacation - Summer 2009 - Hue/Hoi An/Quang Ngai/Da Nang

Vacation - Summer 2009 - Hue/Hoi An/Quang Ngai/Da Nang - IMG_0833.JPG
 

Rate:

Previous Image 77 of 96 Next

Comments

Mèo Đenmeoden231287 Tuesday, July 7, 2009 8:11:36 AM

huhu...chính con đường này...em biết ko? buối tối xem xong pháo hoa, chị và ng` ta đã cùng nhau đi bộ về sad sad sad giá như lúc đó đã iu nhau rồi thì chị sẽ nắm tay người ta ~~ hic hic... lúc đó còn xưng Sư Phụ với em cơ cry cry cry đâu còn cơ hội nữa sad sad sad

Lại còn ngồi dầm mưa cùng nhau để chờ pháo hoa :-< ôiii...mọi chuyện kết thúc nhanh quá :| chị chỉ là 1 trong bao nhiêu cơn gió thoáng qua cuộc đời của ai đó, haha... người ta sẽ chẳng nhớ đâu, còn mình... ~~ những điều đó lúc nào cũng trong tâm trí mất rồi sad vài năm nữa, vài chục năm nữa, thậm chí cả đời...sẽ là một kỷ niệm theo mình xuống mồ mất thôi ~~

Phoebe Dolinhando92vn Wednesday, July 8, 2009 6:22:34 AM

...Lời nói, thời gian, cơ hội, 3 thứ đã qua ko bao giờ lấy lại được. Thêm 1 kinh nghiệm nữa chị nhỉ ? Nhưng phải trả giá đắt quá ... sad

À, "dặn lòng cố nhớ để mà quên..." , biết đâu "nhớ" cũng là 1 cách quên nhỉ ? Càng cố quên nghĩa là mình rất nhớ mà. Thôi thì...kệ xác nó đi ! bigsmile

Chị phải cảm ơn người ta đã "buông tay" chị ra mới phải, thế gian này còn nhiều người lắm... smile

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.