My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Đám cưới

Hôm qua đi đám cưới một cặp trong lớp, gặp lại đám bạn cấp III cũ, lại nghe tin tức về mấy đám cưới đã book sẵn cho cuối năm. Haizz, mình đã vào cái tuổi đi đám cưới rồi đấy, chỉ có nước canh mùa cưới, tháng 12, tháng 1 đi du lịch thì may ra ... . Chắc mấy năm nữa đi họp lớp sẽ có vài A4 small rồi . Thứ 6, một người bạn làm chung công ty bảo là hôm đó là ngày ĐHBK tổ chức lễ tốt nghiệp, vậy là mình tốt nghiệp 2 năm rồi. Trong đám cưới, ba chú rể bảo là đã 10 năm kể từ lúc .... Thời gian nhanh thật, chợt nhớ tới lời bài hát " Nhắm mắt nghe thời gian đã hết. Nhắm mắt nghe tình yêu là hơi tàn. Nhắm mắt mơ ngày mai mù sương tan" . Cuối năm, lại có mấy đám cưới nữa, kệ, ai làm cuối cùng người đó lời nhất mà , chờ đợi cũng có cái giá của chờ đợi, chẳng có j phải vội. Đám cưới, gặp lại vài đứa bạn, mà từ hồi ra khỏi cấp III chưa gặp lại. Nghe kể, Thúy sắp có baby , tự dưng nhớ tới "Chuyện bàn có .... 4 người", 3 bạn gái xinh đẹp và 1 bạn trai lúc đó chẳng biết j về bạn gái, đúng là cái thuở "ngày xưa lên 5, lên 3" nhiều kỉ niệm

@the one I dont wanna name: I only do special things for my special one, but unfortunately ....