My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Vũng Tàu 02/04/2009

Thi xong, tự nhiên đầu óc chùng lại, chẳng muốn làm j, âu là cũng do cái tính làm biếng thường tình của mình. Bỗng dưng muốn ra biển, muốn làm cái j đó 1 mình, ko cần ai ở bên, muốn suy xét lại nhiều thứ. Vậy là alez hấp, ra bến Bạch Đằng mua vé tàu cánh ngầm, "lướt" ra Vũng Tàu - sorry bé Lành nhiều . Lâu rồi mới đi tàu lại, vé cũng chẳng rẻ 160k , đúng là nhiều khi mình quan trọng cái vụ tận hưởng mà quên đi giá cả.
Lúc đi trời mưa rả rích


Đêm, đi dạo lòng vòng bờ biển, chợt phát hiện ra một dịch vụ mới lạ, chở du khách dạo 1 vòng bằng xuồng chèo, không phao, ko bảo hiểm với giá 20k/ lần




Lâu ngày trở lại, Vũng Tàu thay đổi nhanh chóng quá, bến Đá được xây lại, nhìn cứ nghĩ tới mấy trái táo


Vài tấm chụp trên đường về







Note1: cái cầu được chụp là cầu Phú Mỹ, hình như thuộc Bà Rịa Vũng Tàu thì phải
Note2: hình chụp bằng cell nên ko good lắm, có cầm máy theo mà ko có cảm hứng để lấy ra