Entry for March 11, 2009
Wednesday, March 11, 2009 3:08:00 PM
Entry này chứa những chuyện hơi nhạy cảm, hơi đụng chạm, nếu cảm thấy muốn đọc thì ko nên đọc nhe bà con
Dạo này có một Ấn Độ guy qua đây train cho cty mình. Nói chung trước giờ mình tiếp xúc cũng nhiều, nên cũng chẳng phải là vấn đề lớn. Mặc dù đúng là thời gian đầu, mình cũng hơi bị nhức đầu bởi chưa quen accent của him, nhưng mà nghe hoài nên cũng đỡ hơn. This guy đang làm mình rất ngạc nhiên, hơi bị khó xử. Vấn đề là bên cạnh làm technical training, him lại thích nói chuyện về những vấn đề nhạy cảm mà trước h mặc dù mình cũng gặp nhiều người nước ngoài nhưng chưa bao giờ phải đụng tới. Đó là chính trị, tôn giáo. Danm it. Thật là khó nói.
Ngày đầu tiên, him hỏi về tôn giáo, đại loại là ở bên mày tôn giáo nào đông nhất?
, nghe câu hỏi mà không biết nói sao, đành trả lời đại loại là bên tao thì đạo thờ ông bà (ancestoric) là đông nhất, sau đó là Phật giáo, rồi tới Công giáo. Hix, câu hỏi thứ 2, chính phủ nước mày có ảnh hưởng gì với tôn giáo, shit, thật sự hơi bị điên đầu, mình đành trả lời nước tao thì đạo và cp ko có liên quan j tới nhau, mọi người được tự do theo cái j mình thích
. Trả lời xong, kiếm cớ về sớm, hix, ở lại với him có mà toi, him hỏi thêm mấy câu nữa chắc là á khẩu
Ngày thứ 2, hên quá, bán cái cho mấy sếp vụ dẫn him đi ăn trưa,
Ngày thứ 3, chạy trời không khỏi nắng, sếp bảo dẫn him đi ăn đồ ăn Việt Nam, đành dẫn him đi ăn bánh xèo cùng với một anh trong công ty. Hix, nói hồi, lại đem mấy cái vụ nhạy cảm ra hỏi nữa. Hix, câu hỏi 1, đại loại là tao coi film Rambo nói về chiến tranh Việt Nam, bây giờ thì thái độ của nước mày với Mĩ thế nào
.Shit, business man j mà đem mấy cái này ra hỏi nhau
. Đành làm gov officer vậy, giáo sư bèn ôm sách ra nói. Đại loại là, người VN tụi tao tránh nhắc lại những j về chiến tranh, bây giờ nước tao muốn làm bạn với mọi nước, nếu nước tao là nước mạnh như Mĩ thì khác, nhưng mà nước tao nhỏ nên phải làm bạn với nhiều nước để có j đàm phán cho dễ
. Hừm tưởng thoát nạn, ai ngờ hồi đi bộ về, lại hỏi thêm cái câu shit nữa, dân mày có happy với gov ko
. hix thiệt là ko biết trả lời thế nào, đành bảo là bây giờ tao thấy kinh tế phát triển, thế là được rồi.
Thiệt tình, lần đầu tiên gặp một foreigner như vậy cứ đi hỏi mấy chuyện nhạy cảm hoài
. Hix, mà mấy người cùng training ko đi hỏi, cứ đi kiếm mình nói chuyện hoài. Điên thiệt, hên là mai là ngày cuối cùng him train rồi
.
Dạo này có một Ấn Độ guy qua đây train cho cty mình. Nói chung trước giờ mình tiếp xúc cũng nhiều, nên cũng chẳng phải là vấn đề lớn. Mặc dù đúng là thời gian đầu, mình cũng hơi bị nhức đầu bởi chưa quen accent của him, nhưng mà nghe hoài nên cũng đỡ hơn. This guy đang làm mình rất ngạc nhiên, hơi bị khó xử. Vấn đề là bên cạnh làm technical training, him lại thích nói chuyện về những vấn đề nhạy cảm mà trước h mặc dù mình cũng gặp nhiều người nước ngoài nhưng chưa bao giờ phải đụng tới. Đó là chính trị, tôn giáo. Danm it. Thật là khó nói.
Ngày đầu tiên, him hỏi về tôn giáo, đại loại là ở bên mày tôn giáo nào đông nhất?
Ngày thứ 2, hên quá, bán cái cho mấy sếp vụ dẫn him đi ăn trưa,
Ngày thứ 3, chạy trời không khỏi nắng, sếp bảo dẫn him đi ăn đồ ăn Việt Nam, đành dẫn him đi ăn bánh xèo cùng với một anh trong công ty. Hix, nói hồi, lại đem mấy cái vụ nhạy cảm ra hỏi nữa. Hix, câu hỏi 1, đại loại là tao coi film Rambo nói về chiến tranh Việt Nam, bây giờ thì thái độ của nước mày với Mĩ thế nào
Thiệt tình, lần đầu tiên gặp một foreigner như vậy cứ đi hỏi mấy chuyện nhạy cảm hoài







