My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Mùng 1 Tết

Đêm 30, lần đầu tiên đi xem pháo bông, mặc dù ở sinh ra, lớn lên ở cái đất Xì gòn này mà chưa bao giờ đi coi pháo bông vì cứ đến Tết là về quê. Năm nay, ăn Tết thành phố, nên từ hồi 8h đã cùng 1 số chân dài và 1 số đại gia ra bến Bạch Đằng đợi sẵn. Lần đầu tiên mới biết, người ta đi coi pháo bông nhiều thế, mới khoảng 9h mà đã đông như hình ở dưới
Image Hosted by ImageShack.us

Ngồi "ông mê", đứng lên đứng xuống "đả thông kinh mạch" mấy lần, uống hết 4 chai nước suối, 4 bịch bắp, 2 trái xoài cuối cùng đợi được khoảnh khắc này
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Sáng sớm, về BH, mừng tuổi ông ngoại, đi được 2 tịnh xá ở Biên Hòa, 1 chùa Ông ở cù lao Phố. Được dì cho tờ giấy bói "Giáp Tý" nam mạng năm nay, về chuyện tình duyên có câu "Đào hoa phong lưu lãng mạng", ack ack, có thiệt vậy hông trời !! Còn 1 số hình ... nhạy cảm nữa nhưng nằm ở máy Viera rùi, có dịp sẽ up sau. Bonne année