Tết
Sunday, January 18, 2009 11:22:00 AM
Hôm nay tiễn ông Táo về trời, vậy là chỉ còn 7 ngày nữa là Tết rồi. Thật lạ, mình vẫn ko có cái cảm giác hào hứng, chờ đón. Nhớ hồi nhỏ, mới 22, 23 là đã nôn nao lắm rồi. Cứ nghĩ đến việc được về quê, chạy nhảy trên những cánh đồng xanh màu lúa mới, leo trèo trên cây hồng quân sau nhà, hái mận, được hít căng mùi xác pháo, nổ đỏ cả đường ngày mùng 1, nhìn thấy những bao lì xì đỏ màu may mắn, sao thật là thú vị, đáng mong chờ đến thế. Càng ngày càng lớn, càng thấy những mong chờ ấy ngày càng rơi rớt dần, rồi cảm thấy bình thường, rồi cảm thấy cũng có j đâu mà đặc biệt. Tết giờ cũng chỉ là đi qua nhà bạn đánh bài, đi lòng vòng những con đường phố được trang trí đầy hoa, tiểu cảnh, cũng chỉ là chụp hình, nhí nhố nhảy nhót, hoặc giả vờ nhí nhố nhảy nhót, rồi hết, qua đi không có chút gì nuối tiếc, không một chút vấn vương, không một chút mong chờ, cứ đến rồi đi, một quy luật tuần hoàn vĩnh viễn. Đôi khi thấy ở xa quê hương, nơi luôn có 1 căn nhà ấm áp, những vòng tay ôm thật chặt, thì con người mới cảm thấy hết hương vị của Tết. Nhìn mấy người trong cty, nôn nao đợi ngày lên xe lửa về quê, mới thấy họ mong chờ ngày này đến nhường nào. Tết đến, tết lại đến, một năm mới lại sắp bắt đầu, một vòng tuần hoàn mới lại sắp mở ra, chỉ có con người thay đổi, thay đổi để phát triển, thay đổi để lụi tàn, thay đổi để nhìn thấy một thế hệ mới.







