My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Entry for January 01, 2009

Bye bye 2008 . Tổng quan mà nói, năm 2008 cũng có thể coi là một năm đạt kế hoạch. Đầu năm, mới 19/1, chân đã bị què, hậu quả là phải tới tháng 3 mới có thể chạy nhảy tàm tạm, đá banh sơ sơ được. Trong cái rủi vẫn có cái may, nhờ "nó" mà mình có thời gian nghiên cứu và đi thi mấy cái Sun certificate, nói chung vẫn có thể chấp nhận được. 2008, có thể nói là năm của nhiều cơ hội và dự tính , một số cái thành công, một số cái lại bị hụt, túm lại là vẫn control được, not good, not bad, hi vọng những j mình đã gieo trồng trong năm nay có thể nở hoa trong năm sau, hope so. Chuyện tình cảm, đầu năm hình như do ảnh hưởng năm trước cho nên gần như quan tâm đến, gần giữa và cuối năm lại có nhiều sự kiện đặc biệt, cũng đã tìm được một hạnh phúc nho nhỏ, một cái bánh ngọt ngào trong đêm mưa lạnh. Nhưng mà tổng quát thì vẫn còn hơi bị complicated
Chào 2009, một năm mới lại đến với một kế hoạch mới và những dự định mới, hi vọng là sẽ đạt được những j đã plan trước . Action thui. Happy new year et Bonne année