Entry for December 14, 2008
Sunday, December 14, 2008 12:39:00 AM
Lại vừa hết một tuần, vừa nhanh vừa chậm. Nhanh là vì chớp mắt thì đã đến thứ 6, lại sắp kết thúc một iteration, công việc vẫn cứ đều đều tiến bước, ko gấp gáp, ko thúc giục, nhưng mà làm cái j ra cái đó
. Chậm là vì cũng đã hơn 1 tuần rồi, ko gặp, công việc cuối năm bận túi bụi mà, chỉ có mình là rong chơi tháng ngày thui
. Thứ 7 đi chơi với công ty ở Thành Long, hix, chơi thể thao từ sáng tới chiều, hết bóng bàn qua cầu lông --> đuối. Cũng may, ông bà ta có câu "xứ mù thằng chột làm vua", nhờ một sự thật hay ho là trong công ty chẳng ai biết đánh cầu, cho nên mình mới lụm được giải championship. Bóng bàn thì bỏ lâu quá, lại có nhiều cao thủ tham gia, mình ko biết đánh đôi, hix, dành dừng bước ở semi-final. Chiều thì chơi mấy trò vận động, mệt phờ râu, nhưng cũng ráng chạy qua anh Bỉnh học câu cá bằng cần tay, thấy cái trò này cũng hay hay. Lúc ăn trưa, mình tiện thể nói chuyện với Julian, sau 1 hồi nói lung tung, mới biết được 1 bí mật nho nhỏ trong công việc của nó, cũng khá hay, cũng là một quan điểm mới lạ. Đồng thời, phát hiện ra 1 câu hỏi quen thuộc của tụi nó, Adam và Julian đều hỏi "Do you have plan tomorrow?", một câu hỏi hay hay. Chiều về cũng ráng lóc cóc đi đá banh với tụi VXI, hậu quả chân tay mỏi, rã rời, căng cơ đùi, dãn cơ vai, không biết có thể giảm được kí lô nào hok, túm lại là đuối. À quên nói tới một tin mừng hôm qua, một em xinh xinh khen mình "nhìn mặt còn trẻ măng à", he he, mừng quá, trong đợi hoài mới nghe được câu này, ta vẫn còn trẻ măng
.







