Quán nhỏ bên đường và một điều thú vị
Tuesday, October 21, 2008 12:06:00 AM
Hắn tấp xe vào một quán cơm tấm bên lề đường Lý Tự Trọng, đây là lần đầu tiên hắn tới. Quán chẳng có j, một tủ kính nho nhỏ, mấy bộ bàn ghế, chỉ có duy nhất một cái đèn néon nho nhỏ treo trên tủ kính để bà chủ đếm tiền. Quán chỉ có mấy món thông thường như sườn, bì, chả. Hắn thấy cái quán này cũng khá lâu rồi, ấn tượng duy nhất có 1 cái tên Lũng (làm tưởng nhớ tới thằng ku Lủng đã lâu rồi mình không gặp mặt). Linh tính ham ăn mách bảo hắn, nếu cái tên đặc biệt thì có lẽ hương vị cũng có j đó đặc biệt. Hôm nay đi làm ra sớm, hắn đi lòng vòng rồi quyết định xách xe đi thưởng thức xem sao. Dừng xe, vào quán, tính gọi sườn nướng nhưng hết roài, nhìn sơ trong tủ kính thấy cũng có vẻ ngon, nên gọi đại bì chả ăn cho rồi, nhìn qua kế bên thấy 2 ông Tây ngồi, một mập, một ốm. Điều đầu tiên nghĩ đến, quái, Tây mà cũng ăn mấy quán lề đường này sao. Điều thứ 2, làm sao nó kêu món được nhỉ. Mới nghĩ tới đó mà đã có câu trả lời, ông Tây mập mập quay qua, nói "Lấy một dĩa sườn nướng và trứng ốp la, ko lấy bì", tay ổng kéo dài ra như để mô tả cọng bì. Cảm tưởng đầu tiên, mắt hắn trố ra, ngạc nhiên. Ông Tây ốm có vẻ thích thú thấy vẻ mặt của hắn như vậy, bèn nói với ông Tây mập, đại loại là "you make people surprised". Sự tò mò của hắn chạy lên tận óc, bèn quay qua khen ông mập 1 câu, "Your accent's quite good. It's the first time i come here" , ông mập hỏi lại "How do you know this place", hắn trả lời "it's on my way" (tiếng Anh siêu củ chuối), ông mập có vẻ thích thú lấy tay chỉ vào mắt "By your sign, right??", rồi ngồi mô tả thịt mềm thế nào, miếng ốp la ra sao. Đại loại là theo ông mập, chỗ này ngon nhất , xong xuôi ông mập mời ông ốm ăn thử, ông ốm lắc đầu, gặp mình là người lạ mới tới cũng không dám ăn nữa ^^. Hắn vọt miệng hỏi thêm "How long have you lived here", "8 years, my wife is Vietnamese and I have a child, so I have to learn". Hehe, hết thắc mắc, hắn lại ngồi im lặng ăn tiếp, để còn đi học. Một lát sau, một nhóm đông khách du lịch đi qua nữa, họ cũng như mình thấy 2 ông mập và ốm, có vẻ ngạc nhiên, họ dừng lại nhìn một cách tò mò vào cái tủ kính đựng món ngăn, có ai đó nói "it looks delicious". Hehe, it's so much fun
------------------> HẾT
------------------> HẾT








