Cái sự lãng mạn
Thursday, September 11, 2008 4:04:00 PM
Haizzz, hôm nay tình cờ đọc entry của một người quen mới thấy mình hơi bị thiếu lãng mạn hay sao thì phải, hix đọc mấy cái tin nhắn gửi cho người iu đó mới thấy là mình nhắn như vậy ko được. Trước giờ nhắn tin giỏi lắm là hỏi được mấy câu em về chưa, làm việc thế nào, hết,
, còn mấy câu còn lại, hix, không dám nghĩ tới. Hôm trước, chat với 1 người bạn (hix, nhỏ hơn 3 tuổi mà bắt mình gọi = tên ko, bực mình ghê), em ấy bảo mình lạnh lùng. Mấy bữa nay, hình như đang có tin hành lang là mình hơi bị già, sống hơi bị lý trí nữa. Hix, thê thảm quá, thế này thì còn gì lãng mạng với bay bổng nữa
, còn hơi khô như ngói nữa là đằng khác, tính tình lại thích tranh cãi, ít khi chịu nhường nhịn người khác, làm sao mà có bạn gái được đây
. Haizz, chắc phải tăng cường gặp gỡ với con nít cho người nó trẻ trung lại mới được, striving to refresh myself 







