My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Vườn Xòai 9/8 - 10/8

Nhận dịp Nhã Vi sắp lên đường đi du học, cả bọn quyết định đi chơi xa. Do nghị quyết của Đảng không xác định địa điểm cụ thể cho nên sau hàng chục cái spam mail địa điểm chuyển từ Đà Lạt sang Phan Thiết tới Vũng Tàu và sau cùng may phước nó cũng dừng lại ở Vườn Xoài, Đồng Nai.
Do một số điều kiện khách quan như máy ảnh của Thục không có khả năng water resistant khi được ngâm trong hồ nước .... của đà điểu, heo rừng, nai etc.... cho nên một số hình ảnh và khoảnh khắc quý giá có nguy cơ bị tiêu tùng (kể cả cái máy ảnh Sony Cybershot của Thục và 2 cái điện thoại của Thao và Thư)
Vài hình ảnh
Trượt cỏ


Và té ngã



Xuống hồ nước ... của đà điểu, heo rừng và nai



Các cao thủ mở sòng casino, ăn thua bằng giấy vệ sinh

Cao thủ xì dzách Nhân đang kiểm tra giấy vệ sinh



Đội hình ăn chơi trước lúc về, hix nhìn mình sao bùn ngủ ghê vậy trời