My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Entry for August 02, 2008

Một ngày vui vẻ. Sáng đi lang thang Parkson với một người bạn cùng cty, khám phá ra một số điều hay ho, và cả 1 quán cà phê có view nhìn ra sân bay nữa, chắc phải rủ ai lên đó khám phá mới được. Trao đổi với bạn một số chuyện về công việc cũng như một số mối quan hệ khác, chợt nhận ra rằng hình như ta đã nhắc hơi nhiều đến 1 người... Chiều, đi đá banh với đám VXI, he he hôm nay tự nhiên có cảm giác banh và cảm giác không gian trở lại, đá được hơn hẳn mấy lần trước, cũng sắp lấy lại được phong độ mặc dù còn hơi chậm chạp một chút xíu do mấy cục mỡ thừa ảnh hưởng của 2 tháng không vận động vì què giò. Chỉ tội cái đá hăng thì không thấy đau, chứ ra sân ngồi nghỉ một chút thì cổ chân cứng đơ, không dám vận động mạnh. Hix, mấy cái vụ đá độ cũng hơi ác, tòan là đá với người lạ, tụi nó vô banh không nể nang, làm bị trúng mấy cú, đau dã man, làm lúc về đi cà nhắc ... Nói chung là vui vì tự dưng chợt có lại những cảm giác lạ và hứng khởi .... Tối có những chuyện vui nho nhỏ, chợt thấy có cảm giác thư thái, ấm lòng khi nhìn thấy ... chợt có cảm giác nhẹ nhàng mà lâu rồi không có được, chợt có cảm giác như tìm ra một điều j đó mơ hồ mà trước giờ không nhận ra được một cách rõ ràng, chợt thấy... chợt tìm được một ngày vui vẻ