My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Entry for August 01, 2008

Tik tak, tik tak, ngồi đếm từng giây. Tự hỏi bản thân mình đang trông mong điều j, nói theo kiểu Pepsi Max là đã sống đến tận cùng, đã từ bỏ nhiều thứ tốt đẹp hơn để làm điều này, vẫn chưa có, vẫn im lặng, một ngày dài, khó chịu. Người ta nói một quyết định đúng là một quyết định mà khi cho được quyền quyết định lại người ta vẫn quyết định như thế, vậy thì .... Anyway, có những đôi cánh mà có thể nhờ người khác chắp cho mình, đôi cánh đó cuối cùng cũng chỉ là những thứ tạm bợ, chỉ có đôi cánh được xây dựng bằng xương bằng thịt của mình mới thật sự bền vững, mới giúp mình bay cao bay xa được.
@không dấu "~": Chắc có lẽ thái độ của L hôm trước khi chát với bạn là không tốt lắm, L cũng không giận dỗi j và trước giờ không có thói quen giận vu vơ, chỉ là tự dưng bị đặt vào hoàn cảnh như vậy nên có cảm giác thật sự khó chịu, hơi ngạc nhiên và pha lẫn thất vọng. Không phải L nói la bạn không chia sẻ có lẽ L cũng đã vốn quen đặt kỳ vọng cao vào người khác, nên khi xảy ra điều j không như ý thì hơi không vui. Thật sự trong lúc nói chuyện L đã có 1 số cảm giác, cũng đã hơi lo và không may là đã xảy ra thật. Rất xin lỗi là đã tỏ thái độ như vậy