My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Entry for July 28, 2008

Lọc cọc, lọc cọc, chiều nay sau khi hì hụi làm xong task cho sếp, 1 cái task rất tréo ngoe, design website = photoshop (việc này chạy qua dụ dỗ anh designer làm, mình chỉ customize lại thành quả của ảnh , lâu lâu được assign task phải assign chứ) hơi bị chán đọc cuốn EJB dày cộm, thế là lò mò vô chợ dưa xem thử (chợ dưa là 1 cái blog của fpt), đọc ngay 1 entry phê phán aChâuHM, đúng như cái tên của blog, quả đây là 1 cái chợ dưa sôi nổi với đủ loại hàng tôm, hàng cá, chửi bới ỏm tỏi. Mà cũng lạ, lên đó không ít người cũng đọc nhiều hiểu rộng, ít nhất cũng tốt nghiệp đại học hẳn hòi, thế mà ngôn từ cũng không dễ lọt tai cho lắm. Cũng đúng thôi, khi mà đã ẩn danh khi nói chuyện thì việc cẩn ngôn cũng thật là khó, vì có chửi cha cái thằng đó nó cũng ko biết thằng to mồm là thằng nào để mà chửi lại. Đôi khi mình đọc cũng thật cảm giác không phù hợp với cái văn hóa như thế này. Khái niệm dân chủ có lẽ chỉ phù hợp với những người có sự bình tĩnh khi nhận xét vấn đề, còn 1 cái làng, cái xã động một chút thì nhao nhao cả lên, vác bố thằng cu, mẹ con đĩ ra mà giẫm vào mặt nhau thì một bác lý trưởng, một ông chánh tổng với lại 1 thằng mõ chạy việc biết đâu còn được việc hơn. Văn hóa trước tiên bắt đầu từ con người. Thơm, thối, sạch, dơ cũng chỉ là một cái định nghĩa do con người đặt ra mà thôi, cái chính vẫn là biết rõ cái định nghĩa ấy được viết như thế nào . Dân chủ, một thứ từ ngữ ai nghe cũng thấy sướng tai nhưng có lẽ sử dụng nó cho đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng việc không phải là cái ai cũng có thể làm được.