My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Entry for July 25, 2008

Trái đất 1 lần nữa lại tròn, đi lòng vòng thế nào cũng gặp lại người quen. Hix, sao dạo này mình hay gặp lại người quen thế nhỉ, anyway nhờ vậy mà biết thêm được nhiều chuyện. Dạo này thấy bạn bè có happy ending nhiều quá thấy mà ham, 3 thằng bạn đã vào chuồng, sao bọn nó ham hố dữ vậy trời. Mấy bữa nay gặp lại mấy người bạn cũ tự dưng cảm thấy tin tưởng hơn vào cái gọi là tình yêu học trò ít ra đôi khi trong một số trường hợp nó cũng là những tình cảm chân thành, dài lâu và bền vững. Trước giờ có cảm giác dị ứng với mấy vụ này nhưng giờ thì đỡ hơn roài, he he, một bài học mới thấy được là nếu việc đợi chờ là đáng giá, nếu tình cảm là chân thành thì no problem cho sự chờ đợi ấy