My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Self motivation

Dạo này đâm ra lười biếng hẳn, dư thời gian mà chẳng biết làm j. Làm thì cũng không ra làm, học thì cũng không ra học. Cớ sự cũng là do cái sự chờ đợi chết tiệt này làm mình ù lì hẳn đi. Đi học tiếng Pháp cũng không được vì sợ phí tiền, giữa chừng mắc công nghỉ thì tốn hơn 700K chứ đâu ít. Vào cái thời buổi bão giá này, phí ăn chơi tăng thêm đáng kể thì để dành được đồng nào để đi chơi thì càng tốt chứ sao. Giờ thì đang thèm cái cảm giác được đi học với K, thèm được bận rộn, thèm thấy được những mục tiêu trước mắt cho từng tuần để được cảm thấy cái nhịp sống rộn rã, vội vàng đầy thúc giục. Giờ về nhà, ăn cơm, tắm rửa rồi ngồi nhìn cái máy tính, chơi game chán không thể tả, dạo này một số người lại đang bận rộn làm mình mốn rủ đi đâu cũng ngại, làm thằng ăn không ngồi rồi nó chán thế đấy. Đúng là cái cảm giác chờ đợi nó hại con người thật, cứ trông chờ một cái mốc thời gian để restart quá trình làm con người mụ mị và từ chối làm việc cho đến khi thấy được nó. Òai, chán cái cảnh này quá rồi, chắc có lẽ ngày mai lại đi đăng kí cái vụ SCBCD để có tí động lực để làm việc, đằng nào cũng phải học cứ ngồi đợi đợi hoài thì phát điên lên mất. Sách cũng đã in rồi, server cũng down về rồi, phải self motivate thoai, dù sao thì cũng sắp đến ngày rồi, phải học lẹ không thì nước đến chân dìm chết người luôn thì khóc cũng đã muộn