Entry for June 22, 2008
Sunday, June 22, 2008 4:56:00 PM
Vẫn còn hơi nhiều chuyện trong đầu, giữa năm bao giờ cũng tùm lum chuỵện . Sau khi hòan thành một số cv cần thiết, tự thưởng cho bản thân một buổi coi phim cùng bạn. Tự dưng, cảm thấy không thật vui và thỏai mái như mọi lần, why???, bỗng nảy ra thêm mấy vấn đề khác. Lung tung cả lên. Có những chuyện thuộc về cảm nhận của người khác mà mình không tài nào hiểu được, có nên giải quyết nó không hay là vẫn để như nó vốn có, thật là một câu hỏi khó trả lời. Nói chung trước giờ mình không thích những thông tin dạng gossip, cái gì ra cái đó, rõ ràng rành mạch, dù lời khó nghe nhưng mà nếu có nguồn cơn rõ ràng thì vẫn tốt hơn, chứ cái kiểu nghe nói, nghe thấy thì đúng là khó chịu thật. Không biết trực giác có đúng không, chứ mình cảm giác đã nghe được sự hối thúc phải làm rõ vấn đề rồi, vẫn là những chuyện muôn thưở thôi
Dạo này nhiều thông tin quá đâm ra rối, chẳng biết sao nữa, cái gì cũng sắp, sẽ, đợi ... Mệt, cũng may là cái j cần làm để bảo đảm thì đã làm rồi, chẳng sợ, giờ thì dù sao cũng có cái để mà xài, dù bão tới cũng không cần có gì lo lắng nhiều.
P/S: dạo này cảm thấy hình như đã hơi bị nghiện cái cảm giác đó rồi. Cái j đến thì sẽ đến thôi, cưỡng cầu cũng chẳng được, gấp vội cũng chẳng xong, trong những lĩnh vực nhạy cảm như thế này thì mọi sự tính tóan thường thấy chẳng áp dụng vào đâu được
Dạo này nhiều thông tin quá đâm ra rối, chẳng biết sao nữa, cái gì cũng sắp, sẽ, đợi ... Mệt, cũng may là cái j cần làm để bảo đảm thì đã làm rồi, chẳng sợ, giờ thì dù sao cũng có cái để mà xài, dù bão tới cũng không cần có gì lo lắng nhiều.
P/S: dạo này cảm thấy hình như đã hơi bị nghiện cái cảm giác đó rồi. Cái j đến thì sẽ đến thôi, cưỡng cầu cũng chẳng được, gấp vội cũng chẳng xong, trong những lĩnh vực nhạy cảm như thế này thì mọi sự tính tóan thường thấy chẳng áp dụng vào đâu được







