My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Đi chơi Huế

Con up hinh tiep, ba con tu tu theo doi


Như thường lệ, mỗi năm cty lại tổ chức nghỉ hè cho nhân viên , năm ngóai đã đi Nha Trang, năm nay chuyển qua Huế. Một là đi thăm 1 kỳ quan 4kg, 2 là sẵn tiện du ngoạn Huế lun

Ngày 1: 11hpm lên xe lửa, nằm ngồi vạ vật hết 18h trên xe. 5h ngày hôm sau, tới Huế. Mặc dù phải nói là rất chán quãng thời gian không biết làm j đó, nhưng đi xe lửa có 1 cái hay là sẽ được ngắm đèo Hải Vân 1 cách cận cảnh và chi tiết vì đường rày nằm sát trên triền núi, 1 bên là vực sâu, là biển, 1 bên là núi cao ngút ngàn. Đáng tiếc là khúc này camera hết pin, không chụp được j hết.
1 số hình ảnh trên xe lửa
Thần bài xì dzách trên xe, ăn > 150k

Image Hosted by ImageShack.us
5h pm, tới Huế. Chạy qua nhà anh GiangNT2 thăm kì quan 4kg, nhậu nhẹt



Tranh thủ chạy đi qua trường Đồng Khánh và Quốc học huế
Image Hosted by ImageShack.us
Ngày 2: Đi vườn quốc gia Bạch Mã. Ở tại biệt thự Đỗ Quyên, leo đỉnh Bạch Mã, ngắm trời đất, tận hường cảm giác cao đứng cao hơn mây.
x "
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Tối, tiếp tục mở casino
Image Hosted by ImageShack.us
Hôm sau, tham quan Ngũ Hồ, và thác Đỗ Quyên làm 1 vài pô hình lãng mạn
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Ngày 3: Từ Bạch Mã về Lăng Cô, ở trong resort ra biển làm tiếp vài tấm hình
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Ngày 4: Về Huế, sáng đi thăm Đại Nội
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Thế Miếu
Image Hosted by ImageShack.us
Chiều đi chùa Thiên Mụ
Image Hosted by ImageShack.us
lăng Tự Đức
Tối, đi uống cà phê Vỹ Dạ Xưa,
đi ăn chè Hẻm

Ngày 5: sáng đi ăn cơm hến, bánh bèo, nậm, lọc. chiều ra sân bay về