My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Entry for May 23, 2008

Trời mưa, thế là Sài Gòn đã vào mùa mưa rồi nhỉ. Bình thường trời mưa khoảng lúc 3h -> 5h, chiều nay nó dở chứng mưa lúc 5h30 làm mình phải đứng đợi mưa hết mới đi về. Chợt nghe thằng bạn nói với con nhỏ kế bên "trời mưa vầy, đứng kế bên người yêu lãng mạn lắm". Mình bỗng nhớ về 1 buổi tối mưa rào, trời bão, trú mưa với một người mà hình như đến mấy lần đi chơi cùng nhau lúc nào trời cũng mưa. Trời mưa lớn, đứng co ro dưới hàng hiên, ẩm ướt, cùng trò chuyện đợi mưa ngớt, tranh luận về 1 vấn đề Cool air hay Xylitol, và cũng nghe người đó nói 1 câu gần tương tự hình như là "2 đứa mình trú mưa thế này lãng mạng nhỉ", nhìn thấy nụ cười tươi trên môi lẫn trong khóe mắt của người đó. Đã khá lâu không gặp lại, không biết có j thay đổi không nhỉ? Chỉ là vẫn chìm sâu trong đâu đó một sự nuối tiếc nhẹ nhàng, một sự thất vọng phảng phất