Entry for May 14, 2008
Wednesday, May 14, 2008 2:18:00 PM
Hôm nay mình lại có 1 trải nghiệm thú vị, gặp được 1 người thú vị ( xin đính chính với các độc giả thường xuyên của cái blog này rằng người này là con trai để quý vị khỏi phải thắc mắc là chủ nhân của blog đang làm quen với 1 em gái nào đó). Nói chung cũng bõ công chạy ra khỏi cty lúc 11h trưa, cuộc gặp đem lại cho mình 1 số góc nhìn mới đáng để suy nghĩ về bản thân, và cũng như công việc. Nhìn chung thì cái mình có chưa đáng là bao nhiêu, để đạt được mục đích vẫn còn là 1 con đường khá dài. Để xem kết quả thế nào đã, cảm giác bây giờ là một sự hỗn tạp, vừa trông mong lại vừa băn khoăn, liệu cái đạt được và cái kỳ vọng cái nào sẽ chiến thắng. Chắc lại sắp có 1 sự hỗn loạn trong tư duy nữa đây ^_^. Ít ra qua chuyện này mình cũng biết được mình đang là ai và cần làm j
Nói đao to búa lớn vậy chứ không có j lớn tới mức đó đâu ^_^, chuyện thường ngày ở huyện thôi.
Nói đao to búa lớn vậy chứ không có j lớn tới mức đó đâu ^_^, chuyện thường ngày ở huyện thôi.







