Viết cho khỏi phải suy nghĩ
Wednesday, May 7, 2008 4:13:00 PM
Mấy ngày nay tâm trạng hơi bị lẫn lộn, ngổn ngang, lung tung, lộn xộn. Từ tuần trước tới giờ, nó vẫn thế. Tự nhiên mọi thứ kéo tới dồn dập, làm bộ vi xử lý vốn chậm chạp bị nghẽn lại. Gặp gỡ quá nhiều người mới trong thời gian ngắn đôi khi mang lại cảm giác mệt mỏi thật sự. Rồi 1 cuộc gặp gỡ với 1 người bạn cũ đã lâu không gặp đem lại nhiều suy nghĩ mông lung
Bạn và tôi sao nhỉ? Là bạn? Phải, là bạn thân? Không hẳn? hiểu nhau? Có lẽ hiểu nhau rất nhiều. Bạn chắc có lẽ là người bạn gái thật sự đầu tiên đã nghe được những tâm sự của tôi, chia sẻ khá nhiều bí mật trong tôi. Tôi và bạn làm quen như thế nào nhỉ, hix, không rõ nữa, chỉ biết là một cách tự nhiên, một thằng con trai vốn không thích nói nhiều với con gái lại nói chuyện nhiều với bạn như vậy. Nói không đùa, nếu hồi năm I, tôi không suy nghĩ hơi trẻ con là phải lo chuyện học hành trước thì đã vác búa ra cưa cái cây này rồi. Nhưng rồi tôi và bạn vẫn hiểu nhau rất nhiều và hình như bạn cũng tin tưởng tôi lắm thì phải. Lâu lâu lại hỏi han tôi nhiều chuyện mà đôi khi tôi không biết phải trả lời sao cho phải. Vị dụ như lâu lâu, có quen ai lại đem ra giới thiệu cho tôi, để hỏi ý kiến. Lần này cũng vậy, lâu ngày gặp, lại dẫn theo một anh mới toe, tôi gặp cũng đã ngờ, nhìn cách nói chuyện ứng xử của anh lại cảm thấy nghi nghi, y chang như rằng cảm giác của tôi đúng. Mà chuyện lần này lại có vẻ nghiêm túc, lại có ý định lấy nhau, xem ra mong ước của phụ nữ có vẻ đơn giản nhỉ. Một chàng trai bình thường, không giỏi giang mấy, không khéo miệng mấy, không giàu có mấy, theo đánh giá một cách khắt khe là hơi hiền lành quá, nhưng yêu thương chân thật, gia đình gia giáo. Đôi lúc mình cảm thấy cũng hơi thắc mắc về những chọn lựa của bạn, nhưng cũng không thèm hỏi. Chả biết sao nữa, đôi lúc cái nhìn của con gái khác với con trai, đôi khi cần một bờ vai tin cậy, với những mong ước bình thường, bình dị lại quan trọng hơn có được một con người với nhiều tham vọng và ước muốn lớn lao. Sao thế nhỉ, người ta bảo là “đàn ông chinh phục thế giới để chinh phục phụ nữ, phụ nữ chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới”, và thế là rất nhiều đàn ông vẫn mãi mê chinh phục thế giới, nhưng rốt cục không phải ai có được thế giới cũng có được phụ nữ và đôi khi cái phụ nữ cần lại không phải là thế giới.
Tóm lại, chúc cho người bạn của tôi hạnh phúc, và cũng tội nghịp cho anh chàng kia vì vớ phải 1 cô gái đáo để, nhanh nhẩu, nhiều chuyện. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục trôi và tôi vẫn thích chinh phục thế giới.cho đến khi nào tôi chinh phục được phụ nữ![]()







