Entry for April 24, 2008
Thursday, April 24, 2008 3:38:00 PM
80/20, thật ra quyển sách này mua từ hồi đi hội sách tới giờ này mới có thời gian rảnh rỗi 1 tí để nghiền ngẫm ^_^ (server chết mấy ngày nay rồi). Nói ra thì dài dòng, thật ra nguyên tắc này chỉ có thể tóm gọn trong 1 câu "Tập trung vào 1 số thế mạnh nhất định, những thế mạnh chỉ chiếm có 20% công sức nhưng đem lại 80% giá trị". Nói chung, áp dụng vào cho con người thì cũng chỉ có nghĩa rằng, con người không nên quá tham, ham hiểu biết là 1 điều tốt nhưng tham hiểu biết lại là điều tệ, thích 1 số thứ là điều tốt nhưng cái gì cũng thích lại là điều tệ, vì một lẽ đơn giản là nếu cái gì cũng muốn học hỏi, cái gì cũng muốn yêu thích thì cuối cùng cái đạt được cũng chỉ là 1 cái gì đó rất bình thường, cuối cùng cái đạt được sau khi thực hiện tất cả, ham muốn tất cả chỉ tạo ra 20% giá trị của bản thân mà bạn phải mất 80% công sức mới đạt được.
Có câu " Ở đời phải biết mình là ai" đem ra áp dụng đối với nguyên tắc này cũng có phần đúng. Không phải ai cũng có khả năng tìm được đâu là 20% giá trị nhất của mình, có khi mất cả hàng bao nhiêu năm cũng chỉ loay hoay, lẩn quẩn mà chưa tìm ra đâu là con đường thích hợp nhất dành cho bản thân. Ai cũng muốn có lối đi riêng, muốn vượt lên dẫn đầu, nhưng muốn đi qua rừng sâu, muốn băng qua bóng tối thì bao giờ cũng phải có thanh gươm sắc bén để chống chọi với thú rừng, mở đường tiến tới, phải có ánh đuốc mới soi được đường trong đêm đen và cuối cùng phải có lòng dũng cảm tin vào con đường mình đang bước.
Vậy sự thông minh có nằm trong cái phần 20 tạo ra 80 đó không? Câu trả lời là vừa đúng vừa sai. Bạn thông minh quá tốt, bạn sẽ dễ thành công đấy, nhưng cũng có 1 thực tế khá hài hước là những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới phần lớn làm những nghề bình thường và đạt được những thành công cũng chẳng có gì nổi bật. Đôi khi kém thông minh 1 tí đem lại 1 chút thận trọng trong bước đi, giúp bỏ ngoài tai những mối lợi khác hấp dẫn hơn, và chọn lựa một cách nhanh chóng con đường phải đi. Lựa chọn mãi thì cuối cùng phải đưa ra 1 quyết định mà thôi, thông minh quá, cứ so đo tính toán mãi thì cuối cùng chẳng làm được gì, quan trọng là phải dũng cảm khi quyết định. Ngu 1 tí ít ra cũng hay đấy nhỉ
KL: muốn áp dụng 80/20 thì phải nằm lòng câu "Ở đời phải biết mình là ai" ^_^
@bé con: hôm nay nghe tâm sự của bé, thực sự anh cũng không biết làm sao nữa. Anh chưa từng rơi vào tình trạng như của bé bây giờ và anh biết khả năng an ủi của anh cũng kém lắm, anh thường làm tốt việc lắng nghe thôi ^_^. Anh nghĩ, việc có 1 người bạn thân là rất tốt, nhưng mỗi người cần phải có 1 khoảng không gian riêng, 1 căn phòng khóa kín cửa chỉ dành riêng cho mình thôi, đôi khi việc cho người khác quá nhiều tự do trong ngôi nhà của mình sẽ đem lại cho chủ nhân sự khó chịu, bực bội trong lòng. Nhưng muốn giải quyết việc gì thì cũng cần phải có thời điểm của nó, không nên quá gấp vội, dục tốt bất đạt. Anh tin là thời điểm đó cũng sẽ tới mau thôi, đừng suy nghĩ nhiều mà mau già nhé
.
Có câu " Ở đời phải biết mình là ai" đem ra áp dụng đối với nguyên tắc này cũng có phần đúng. Không phải ai cũng có khả năng tìm được đâu là 20% giá trị nhất của mình, có khi mất cả hàng bao nhiêu năm cũng chỉ loay hoay, lẩn quẩn mà chưa tìm ra đâu là con đường thích hợp nhất dành cho bản thân. Ai cũng muốn có lối đi riêng, muốn vượt lên dẫn đầu, nhưng muốn đi qua rừng sâu, muốn băng qua bóng tối thì bao giờ cũng phải có thanh gươm sắc bén để chống chọi với thú rừng, mở đường tiến tới, phải có ánh đuốc mới soi được đường trong đêm đen và cuối cùng phải có lòng dũng cảm tin vào con đường mình đang bước.
Vậy sự thông minh có nằm trong cái phần 20 tạo ra 80 đó không? Câu trả lời là vừa đúng vừa sai. Bạn thông minh quá tốt, bạn sẽ dễ thành công đấy, nhưng cũng có 1 thực tế khá hài hước là những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới phần lớn làm những nghề bình thường và đạt được những thành công cũng chẳng có gì nổi bật. Đôi khi kém thông minh 1 tí đem lại 1 chút thận trọng trong bước đi, giúp bỏ ngoài tai những mối lợi khác hấp dẫn hơn, và chọn lựa một cách nhanh chóng con đường phải đi. Lựa chọn mãi thì cuối cùng phải đưa ra 1 quyết định mà thôi, thông minh quá, cứ so đo tính toán mãi thì cuối cùng chẳng làm được gì, quan trọng là phải dũng cảm khi quyết định. Ngu 1 tí ít ra cũng hay đấy nhỉ
KL: muốn áp dụng 80/20 thì phải nằm lòng câu "Ở đời phải biết mình là ai" ^_^
@bé con: hôm nay nghe tâm sự của bé, thực sự anh cũng không biết làm sao nữa. Anh chưa từng rơi vào tình trạng như của bé bây giờ và anh biết khả năng an ủi của anh cũng kém lắm, anh thường làm tốt việc lắng nghe thôi ^_^. Anh nghĩ, việc có 1 người bạn thân là rất tốt, nhưng mỗi người cần phải có 1 khoảng không gian riêng, 1 căn phòng khóa kín cửa chỉ dành riêng cho mình thôi, đôi khi việc cho người khác quá nhiều tự do trong ngôi nhà của mình sẽ đem lại cho chủ nhân sự khó chịu, bực bội trong lòng. Nhưng muốn giải quyết việc gì thì cũng cần phải có thời điểm của nó, không nên quá gấp vội, dục tốt bất đạt. Anh tin là thời điểm đó cũng sẽ tới mau thôi, đừng suy nghĩ nhiều mà mau già nhé







