Entry for April 05, 2008
Friday, April 4, 2008 11:39:00 PM
|
| ||||
|
| ||||
| ... "Điều đó lí giải tại sao người đàn ông luôn ham muốn những người phụ nữ khác, trong khi người phụ nữ luôn luôn chung thủy với một người đàn ông duy nhất; vì bản chất tự nhiên buộc họ phải giữ cho họ cái người nuôi dưỡng và bảo vệ cho đứa con tương lai. Vì lí do này, ở người đàn ông lòng chung thủy là giả tạo nhưng lại là lẽ tự nhiên với phụ nữ."... | ||||
| (...) Bản năng hoàn toàn hướng về cá thể đặc trưng cho chủng loại là nền tảng của mọi cuộc tình có thể được chứng minh bởi một phân tích chặt chẽ hơn về bản năng này, một phân tích không thể không làm. Trước hết, một người đàn ông thường yêu không chung thủy trong khi phụ nữ lại thiên về chiều hướng chung thủy. Tình yêu của người đàn ông có thể cảm nhận là phai nhạt dần sau một giai đoạn nào đó, với anh ta, hầu hết tất thảy phụ nữ đều quyến rũ hơn người phụ nữ mà anh ta có được, và anh ta mong có sự thay đổi. Trong khi tình yêu của người phụ nữ lại gia tăng chính từ lúc ấy.
Cá thể được phân loại thành các loại sau: loại trực tiếp liên quan đến hình thái (đặc tính) của chủng loại; sắc đẹp; loại liên quan đến đặc tính tâm linh; và cuối cùng, loại chỉ đơn thuần liên quan và xuất hiện để sửa chữa hay trung hòa các khuyết điểm của hai cá thể với nhau. Chúng ta hãy xem xét riêng rẽ chúng: Điều căn bản chi phối sự lựa chọn và cảm xúc của chúng ta là tuổi tác. Điều thứ hai là sức khỏe; một căn bệnh cấp phát có thể làm chúng ta lo lắng nhất thời, nhưng một căn bệnh kinh niên thì lâu hơn, hay thậm chí cả bệnh suy nhược gieo rắc nỗi kinh hoàng cho chúng ta vì nó sẽ bị di truyền sang đứa trẻ. Điều thứ ba là xương cốt, vì nó là cơ sở cho hình thái của loài sau tuổi già và bệnh tật; không gì làm chúng ta chán ghét như một hình dạng méo mó, thậm chí có khuôn mặt đẹp nhất cũng không thể bù lại được khuyết điểm này. Thực tế, người một khuôn mặt xấu đi cùng một dáng hình đẹp còn thích hợp hơn. Hơn nữa chúng ta rất nhạy cảm với một dáng hình tàn tật, ví dụ như một dáng người còi cọc, chân ngắn ngủn, và một dáng đi tưng tưng hay khập khiễng nếu không phải là trong tai nạn ngoại lai. Trong khi có thể đập ngay vào mắt một dáng vẻ xinh đẹp bù lại mọi khuyết điểm. Nó làm chúng ta thích thú. Hơn nữa, điều quan trọng là do cỡ chân là một đặc tính thiết yếu của chủng loại, vì không một thú vật nào lại có xương cổ chân và xương bàn chân nhỏ như của con người; do đó liên quan đến bước đi thẳng. Con người là một động vật đi bằng gan bàn chân. Và trong Jesus Sirach nói rằng (theo bản dịch mới nhất của Krause): “một người phụ nữ có thân hình cao to và có đôi chân đẹp thì cũng giống như đôi trụ vàng đặt trên bệ bạc”. Răng cũng quan trọng, vì chúng cần thiết cho sự nuôi dưỡng và di truyền theo cách khá đặc biệt. Điều thứ tư là vẻ đầy đặn đến một mức nào đó, nói cách khác, là sự dồi dào về chức năng dinh dưỡng, tính mềm mại. Điều cuối cùng chi phối chúng ta là khuôn mặt đẹp. Ở đây cũng vậy, cái đáng kể nhất là bộ phận xương, mọi thứ phụ thuộc vào cái mũi đẹp; chiếc mũi xếch ngắn sẽ là hỏng bét, dáng cong của sống mũi ở trên hay dưới thường quyết định hạnh phúc cuộc đời của rất nhiều thiếu nữ, và hoàn toàn là đáng vì nó quan trọng đối với hình thái của chủng loại. Một cái miệng nhỏ, do hàm nhỏ, rất cần thiết vì nó là đặc điểm đặc trưng cho khuôn mặt người được phân biệt với mõm thú vật. Một cái cằm không nhô ra chút nào thật khó chịu vì cằm dô là một đặc điểm riêng biệt cho loài người. Cuối cùng là vẻ đẹp của đôi mắt và trán, chúng phụ thuộc và những đặc điểm tâm linh và nói riêng là trí tuệ được thừa hưởng từ người mẹ. Đương nhiên không thể vạch ra rõ ràng được các điều nhận xét vô thức chi phối người phụ nữ trong sự lựa chọn của họ.
Loại nhận xét thứ hai dùng làm căn bản cho tình yêu là loại dựa trên các đặc tính tâm linh. Ở đây, ta sẽ nhận thấy rằng phụ nữ thường bị cuốn hút bởi những đặc tính tâm hồn của người đàn ông, tính tình, những điểm được thừa hưởng của người cha. Đó chủ yếu là ý chí cương quyết, quyết tâm và can đảm, và có thể là tính trung thực, lòng nhân từ. Trong khi năng lực trí tuệ không hấp dẫn trực tiếp hoặc theo bản năng đối với họ với lí do đơn giản là những điểm này không được di truyền từ cha. Thiếu thông minh không quan trọng với phụ nữ, thực sự, sức mạnh trí tuệ phong phú phi thường hoặc thậm chí thiên tài như siêu nhân có thể gây ra nhiều bất lợi. Vì vậy ta thường thấy một phụ nữ thích một kẻ ngu dốt, xấu xí, và thô lỗ hơn là một người có học, tài trí và khả ái. Do đó các cuộc hôn nhân vì tình thường diễn ra giữa hai người trái ngược nhau về trí tuệ, có nghĩa là anh ta thô lỗ, cường tráng, và đần độn trong khi cô vợ rất tinh tế, có học, có văn hóa và chuộng cái đẹp v.v. Hoặc anh ta thông minh, vui tính còn chị ta là một con ngỗng... Nguyên nhân cho điều này là vì cô ấy không bị chi phối bởi những suy xét về trí tuệ nhưng bởi những cái hoàn toàn khác, cụ thể là bản năng. Việtnamnet KẾT LUẬN: BẢN THÂN TA RẤT XẤU TRAI |









