My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Cosplay

Cuối tuần có người mời mình đi xem phim, như thường lệ, 2 đứa mò ra Galaxy Nguyễn Du xem phim CJ7. Cái phim này thì nhiều người nói rồi, ghi đi ghi lại không cần thiết lắm . Lúc chạy vô Galaxy, thấy một đám teenagers bận đồ hơi ngộ ngộ, kì quái, chẳng biết là j, thắc mắc ghê . Albel bảo là tụi nó chơi cosplay, he he cái này nghe nói lâu rồi nhưng mừ chưa thấy bao giờ cũng muốn đi coi (tính mình thích đi xem cái j lạ lạ, càng độc càng tốt) nhưng mà ngặt nỗi đã quyết định đi xem phim nên coi trước rồi tính sau.
Coi xong, tính tò mò vẫn còn với lại 7h còn hơi sớm để về nhà , nên kéo Albel qua xem cosplay. Ka ka, tới cửa, bác bảo vệ bảo phải có vé mời mới được vào, với lại cái vụ này chỉ có con nít coi thôi, người lớn coi 1 lúc là chán đi về , phải xài chiêu cuối cùng là năn nỉ, cuối cùng chui vô được, leo lên khán đồi ngồi xem. Lúc đầu, chỉ định xem 1 lúc coi nó là j thôi, không ngờ được 1 chút, máu bốc đồng của người đi chung nổi lên, 2 đứa chui xuống tận hàng ghế đầu. Lúc chen lấn, mấy đứa con nít nhìn mình với ánh mắt hơi ngạc nhiên, không biết tại sao có 1 người đẹp chai, hơi già tí lại đi cùng với 1 bé con chơi cosplay thế này .
Đây là tiết mục đang diễn, lúc mình mới vào



Cái nhóm này được cái hành động rất tốt mà, đấm đá như phim Lục Vân Tiên (tức là hơi dưỡng sinh 1 tí), và sau khi hành động xong, mình không biết tụi nó đang làm cái j. Đứa "chết", đứa bị "thương", tuyệt không 1 tiếng kêu la. Tự hỏi, quái, tụi nó đang làm j thế nhỉ
Đến nhóm thứ 2, kì này lần này giống như coi phim có subtitle, có 1 đứa đọc thuyết minh. Hên quá, cũng hiểu được là nhóm này đang đóng vai trong truyện j, kết cục câu truyện ra sao.






Tiết mục này là tiết mục cuối, xong rồi tới màn trao giải, nó được giải nhất. Vẫn còn bốc đồng, 2 anh em chui xuống sàn thi đấu để chụp hình






Thích nhất 2 bé áo đen + áo trắng, dễ thương .
Túm lại, là bây giờ tụi nhỏ có nhiều thứ để chơi quá, cosplay, breakdance, etc ... mà muốn chơi cái này phải đầu tư nhiều thứ, quần áo, đạo cụ, hơi bị hao, nhưng mà sao cũng được có đam mê vẫn tốt hơn là không .
P/S: trước giờ rất muốn coi break dance, mà chưa đi coi bao giờ, bữa nào phải rủ ai đó đi xem mới được