Entry for February 28, 2008
Thursday, February 28, 2008 5:00:00 PM
Một ngày đầy tâm trạng không vui, buổi sáng rất hào hứng, hí hửng nghĩ tới cảnh được tháo bột, được nhìn lại cái chân thân iu, được thoải mái đi vì tuần sau có rất nhiều việc cần dùng tới nó. Sáng sớm, trước khi đi là nhanh tay lấy cái dép phải bỏ vào cốp xe rồi nhờ papa chở đi, tới nơi đợi từ 9h -> 12h vào gặp được bác sĩ có 5p, kết luận: về nhà uống thuốc đợi 2 tuần nữa. Nghe sao mà chán thật, cảm giác vô dụng quá, bất lực quá, không thể làm j cả. Đi hỏi thuốc Tàu, nếu tháo ra thì em cũng ko đi được, thôi em ráng chịu đựng 2 tuần nữa đi, hix shock tập 2, tâm trạng hơi bị chán nản rồi thành ra nói chuyện với ai cũng dễ quạu ghê. Hix hôm nay ai lỡ chịu đựng j thì ráng chịu nhé, sau này bù cho 







