Ngẫm nghĩ
Wednesday, February 27, 2008 7:33:00 AM
Ngẫm đi nghĩ lại, 2 năm gần đây mình toàn là nghỉ Tết sớm. Năm ngoái, mới làm LV xong trong khi bà con bạn bè hăng hái đi làm, báo cáo LV tuần trước, tuần sau đã đi làm rồi còn mình thì hăng hái nộp đơn nghỉ việc, ngồi chơi xơi nước, ăn Tết đã đời đợi tới 1/3 mỡi xách mình đi làm ở FSoft. Năm nay tình hình thê thảm hơn 1 chút, hình như số trời không cho mình làm việc tháng 1, 2 nên cho 1 cú gãy chân, được thể có lý do hợp lý để mà nghỉ Tết sớm và tới giờ này mình cũng chưa ăn xong cái Tết. Kể cũng lạ, cùng những thời điểm này năm ngoái cũng là thời điểm đánh dấu những bước ngoặt những ngả rẽ lớn thì năm nay cũng vậy, tháng 3 này chắc lại đánh dấu một bước rẽ lớn nữa đây. Hix, kế hoạch 5 năm j mà cứ 1 năm phải rẽ 1 lần, hic bực mình, mặc dầu với mỗi ngả rẽ mình tiến thêm 1 chút nhưng sao vẫn có cảm giác chậm chạp như thể 1 con rùa đang bò trên đường, từng bước 1, mang trên lưng 1 cái mai nặng nề. Hix rùa này cứ như là rùa Hồ Gươm !
Vậy là cái chân cũng đã sắp tới ngày tháo bột rồi, hi vọng tháng 3 này sẽ cho mình thấy 1 cái j đó mới mẻ hơn, 1 con đường vững vàng hơn, dài hơi hơn không phải đi trong cái màn sương mù buổi sáng này nữa
Vậy là cái chân cũng đã sắp tới ngày tháo bột rồi, hi vọng tháng 3 này sẽ cho mình thấy 1 cái j đó mới mẻ hơn, 1 con đường vững vàng hơn, dài hơi hơn không phải đi trong cái màn sương mù buổi sáng này nữa







