Cú làm quen bất ngờ
Tuesday, January 15, 2008 5:47:00 PM
He he, hôm nay chiều mình phải đi dự đám cưới của thằng bạn cấp II, thế là phải đóng bộ từ sáng, quần tây, áo sơ mi tay dài, tươm tất, lịch sự
trái ngược 100% với phong cách bụi bặm, gai góc
từ trước tới nay. Hổng biết tại vì mình mặc đồ đẹp hay sao
mà tự dưng có người tự động làm quen với mình
. Chẳng là đang đợi thang máy dưới tầng hầm, mình và bạn này đứng đợi thang máy chung, mình thì vẫn theo thói quen, nhìn mà không để ý j cả. Tự dưng bạn ấy quay qua, nhìn mình 1 chút, rồi cười, theo thói quen ai cười với mình thì mình cười lại, rồi bạn ấy hỏi trước "Anh ngồi sau chỗ bức kiếng ở Floor 7 phải hem", tới lúc đó mình cũng không biết là ai, chỉ biết chắc là làm cùng cty rồi, rồi tiếp tục nói chuyện, hỏi nick etc ... Vui ghê, tự dưng có 1 bạn cũng xinh xinh làm quen với mình nữa chứ, xưng anh, em ngọt sớt, làm hồi chiều cũng hí hửng chôm xylitol của ku Quân qua tặng bạn ăn chung nữa chứ, dzui dzui, lại làm quen được 1 bạn mới, nhưng mà chắc vẫn phải trung thành với bạn cũ thoai
, đang làm người đàn ông tốt, nghiêm túc trong chuyện tình cảm mà ^_^







